Trà đá

  • Dân Việt - Đừng tưởng cứ đang độc thân, thích tán tỉnh cô gái nào cũng được đã là... sướng! Và tất nhiên không phải ai cũng tìm ra lối thoát một cách dễ dàng.
  • Đôi vợ chồng lớn tiếng chửi nhau, ném đồ trong nhà. Nhiều người uống nước ở quán trà đá đối diện nhìn vào. Thấy vậy, một thanh niên liền điện thoại gọi côn đồ tới chém nhóm người ngồi quán nước này.
  • Dân Việt – "Tôi vừa uống được ngụm nước, cầm chiếc quạt giấy phe phẩy thì suýt nữa sặc vì bà hàng nước đòi thêm… 5.000 đồng tiền quạt", chị Lan từ Nghệ An ra Hà Nội đưa con đi thi bức xúc.
  • Dân Việt - Uống tạm cốc trà đá, tranh thủ chợp mắt trên yên xe, thậm chí mang theo cả ống điếu thuốc lào để hút... là những cách làm giảm căng thẳng, mệt mỏi của phụ huynh trong thời gian chờ đợi sĩ tử thi môn đầu tiên của khối A.
  • Dân Việt - Ngay trong ngày đầu làm thủ tục dự thi đại học, xung quanh các cổng trường, hàng trà đá đua nhau mọc lên bất chấp các biển hiệu cấm gần đó.
  • Dân Việt - Sau 8 năm được tổ chức, sân chơi Bài hát Việt 2012 vẫn tiếp tục thể hiện được nét đặc trưng của mình, là cơ hội để các tác giả trẻ, cả chuyên lẫn không chuyên thể hiện mình.
  • "Hơn một tháng rưỡi mở hàng, thu nhập của quán bây giờ trung bình cũng 300.000-500.000 đồng/đêm. Hôm “cao điểm”, đông khách có thể lên tới 700.000 đồng. “Ăn đứt” lương bình quân của công chức, văn phòng rồi nhỉ”, Thủy cười.
  • (Dân Việt) - Ngồi nhâm nhi trà đá ở quán cóc vỉa hè, tôi nghe lỏm được câu chuyện bóng đá “Ơ-rô thời bao cấp” của mấy cụ già người Hà Nội. Nghe lỏm rồi bỗng bâng khuâng tự hỏi: Ngày xưa, người Hà Nội xem EURO thế nào nhỉ?
  • (Dân Việt) - Vỉa hè dành cho người đi bộ trên phố Thái Học 1 (Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) bị chiếm dụng làm nơi bán trà đá, quần áo, giày dép, rau, thịt, hoa quả...
  • (Dân Việt) - Lão nông ấy suốt 23 năm qua “ngán” cơm, hàng ngày chỉ ăn toàn những thực phẩm lặt vặt; 18 năm nay ông chuyển hẳn sang mỗi ngày uống 2 ngụm trà đá đường...