TP.HCM: Rơi từ tầng 7, bé trai chết thảm

Thứ bảy, ngày 07/12/2013 15:07 PM (GMT+7)
Đang dọn hàng nhiều người dân bỗng nghe thấy 1 tiếng “bịch”, nhìn xuống thì thấy một bé trai đang nằm thoi thóp dưới đất…
Bình luận 0
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày (7.12) tại khu vực Lô C2 chung cư Lý Thường Kiệt (đường Vĩnh Viễn, phường 7, Q 11, TP.HCM). Nhiều người dân tại khu vực này cho biết vào thời điểm trên trong lúc nhiều người dân buôn bán dưới tầng trệt đang dọn hàng thì nghe một tiếng “bịch”. Khi quay lại thì nhìn thấy một bé trai nằm dưới đất đang còn thở thoi thóp, còn tấm bạt che nắng thì rách một lỗ lớn.

imgTòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngay lập tức nhiều người dân đã đưa bé trai đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng được biết bé trai ở nhà tên Bi, đang sinh sống với ông ngoại ở tầng 7 tại tòa chung cư.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng công an điều tra quận 11 có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa cũng như khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Theo nguồn tin từ bệnh viện, bé trai bị chấn thương vùng đầu, đã ngưng thở, tim ngừng đập. Mặc dù đội ngũ bác sỹ đã hết sức cố gắng hồi sức cho nạn nhân nhiều lần nhưng do vết thương quá nặng nên bé không thể qua khỏi.

Công Tiến (Công Tiến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem