TP.HCM: Buồn gia đình, nhảy sông tự tử

Thứ bảy, ngày 21/07/2012 13:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đến giữa cầu Chữ Y, Diệu nói bị rơi dép và ví tiền nên người bạn tấp xe vào để Diệu nhặt lại. Khi xe vừa dừng, Diệu bước xuống chạy ra lan can cầu rồi bất ngờ trèo qua nhảy xuống sông.
Bình luận 0

Khoảng 17 giờ chiều 20.7, Diệu cùng bạn đi xe máy hướng từ quận 8 qua quận 5. Khi đến giữa cầu Chữ Y (nối quận 5 với quận 8) Diệu nói bị rơi dép và ví tiền nên người bạn tấp xe vào để Diệu nhặt lại.

img

Khi xe vừa dừng, Diệu bước xuống chạy ra lan can cầu rồi bất ngờ trèo qua nhảy xuống sông. Quá bất ngờ, người bạn liền tri hô cầu cứu mọi người giúp đỡ. Nhưng do dòng nước chảy siết nên không ai dám nhảy xuống ứng cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cứu hộ - Cứu nạn - Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường. Do con nước chảy khá mạnh đã gây khó khăn cho công tác lặn tìm nạn nhân.

Đến 0 giờ 5 ngày 21.7, sau khi đã lùng tìm từng đoạn sông dưới cầu Chữ Y nhưng vẫn không tìm thấy xác của Diệu nên lực lượng cứu hộ đành tạm dừng công việc. Đến 4 giờ sáng 21.7, người thân của Diệu vẫn đứng ở bờ kênh hy vọng thi thể nạn nhân sẽ nổi lên. Người thân của Diệu cho biết nguyên nhân khiến Diệu tự tử vì buồn gia đình. 

Đến rạng sáng 21.7, thi thể của anh Bùi Quang Diệu (SN 1987, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn chưa được tìm thấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem