"Tôi đã sống nhờ những giọt máu tình nguyện của cộng đồng"

Diệu Linh Thứ ba, ngày 12/12/2023 18:32 PM (GMT+7)
Bà Phạm Thị Dâu (quê ở Thái Bình) chia sẻ, trong cơ thể bà không chỉ có dòng máu của cha mẹ mà còn hòa quyện những giọt máu tình nguyện của cộng đồng.
Bình luận 0

Ngày 12/12, tại buổi họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 năm 2024, bà Phạm Thị Dâu (quê Thái Bình) chia sẻ, từ năm 2020, sau khi phát hiện mắc bệnh suy tuỷ xương, bà đã phải truyền máu liên tục để duy trì sự sống.

"Tôi đã sống nhờ những giọt máu tình nguyện của cộng đồng" - Ảnh 1.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào của bà Phạm Thị Dâu - người đã 3 năm sống dựa vào dòng máu của cộng đồng. Ảnh BTC

Một trong những bệnh nhân phải sống dựa vào việc truyền máu, bà Phạm Thị Dâu (quê Thái Bình) chia sẻ, từ năm 2020, sau khi phát hiện mắc bệnh suy tuỷ xương, bà đã phải truyền máu liên tục để duy trì sự sống. 

“Trong 3 năm điều trị tại Viện Huyết học, tôi đã được truyền trên 32.000 ml máu, hơn 86.000 ml tiểu cầu. Trong cơ thể tôi hiện tại không chỉ có dòng máu của cha mẹ mà còn được hòa quyện, được sống nhờ những giọt máu tình nguyện của cộng đồng”, bà Dâu chia sẻ. 

Cũng giống như bà Dâu, sau khi phát hiện mắc hội chứng loạn sản tủy xương vào năm 2020, bà Phạm Thị Tình (sinh năm 1962, quê Hòa Bình) cũng đã phải truyền máu liên tục. Có những ngày, bà phải truyền 6-7 đơn vị máu. 

"Chồng tôi bị bệnh nặng, tôi là lao động chính trong nhà. Để nuôi các con ăn học, tôi cần phải nỗ lực sống. Cũng may nhờ những giọt máu hồng của cộng đồng mà tôi còn tiếp tục được sống. Thực sự không có lời nào để diễn tả hết sự biết ơn của tôi với những giọt máu mà những người hiến máu đã cho đi", bà Tình chia sẻ. 

Tại buổi họp báo, ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ chia sẻ, từ một sự kiện hiến máu nhỏ, Chủ Nhật đỏ đã lan tỏa thành một phong trào hiến máu lớn. 

Năm đầu tiên tổ chức, Chủ Nhật Đỏ chỉ tiếp nhận 96 đơn vị máu đến nay đã có từ 40-50 tỉnh/thành phố tham gia, đồng hành liên tục với hàng chục nghìn đơn vị máu được tiếp nhận mỗi lần phát động.

Lần đầu tiên Chủ nhật Đỏ vượt mốc 50.000 đơn vị máu vào năm 2020, tiếp đến là vượt mốc 60.000 đơn vị máu vào năm 2021. 

Những năm gần đây, mỗi kỳ Chủ Nhật Đỏ đã có sự tham gia của 40 – 50 tỉnh/thành phố và hàng chục đơn vị, doanh nghiệp lớn với khoảng 100 ngày hội trên cả nước, tiếp nhận trung bình  khoảng 55.000 đơn vị máu.

"Tôi đã sống nhờ những giọt máu tình nguyện của cộng đồng" - Ảnh 2.

Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ trong buổi họp báo chương trình Chủ Nhật Đỏ ngày 12/12. Ảnh BTC

"Chương trình đã mang tinh thần hiến máu tình nguyện đến rất nhiều nơi, lan tỏa phong trào “Hiến máu cứu người". Trong số rất nhiều việc tốt mà mỗi người có thể làm trong đời, không hành động nào cao đẹp bằng việc chìa cánh tay mình để cho đi giọt máu hồng, trao đi hơi ấm của sự sẻ chia.

Vài ngày trước tại ngày hội hiếm máu ở Đại học Văn Hiến, có 1.200 sinh viên xếp hàng chờ hiến máu phải ra về vì Ban tổ chức đã tiếp nhận đủ 500 đơn vị máu. 

Cách đây ít ngày, tại Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, khi tôi hỏi một người hiến máu là cháu đến từ trường ĐH nào thì nhận được câu trả lời: Cháu là lao động tự do hiến máu đến nay là năm thứ 16. Tôi thực sự xúc động trước những tấm lòng như vậy”, ông Sơn chia sẻ. 

"Tôi đã sống nhờ những giọt máu tình nguyện của cộng đồng" - Ảnh 3.

Sáng 7/12, hàng trăm giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội) tham gia chương trình tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ 16. Ảnh BTC

Tại buổi họp báo, PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: "Ngày 24/01/2024 tới đây sẽ đánh dấu tròn 30 năm phát động hiến máu tình nguyện của nước ta. Đó là cả quá trình nỗ lực thay đổi từ nhận thức đến hành động của hàng triệu người dân Việt Nam.

Nhận thức có tốt đến đâu, khoa học có tiến bộ thế nào thì cũng không thể thay thế được nguồn máu hiến tặng từ những người hiến máu thường xuyên. Chủ Nhật Đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu, đồng hành suốt nửa chặng đường 30 năm. 

Chủ Nhật Đỏ đã trở thành thương hiệu nhân văn có sức tập hợp hàng trăm ngàn trái tim nhiệt huyết, để cùng nhau tạo nên ngọn lửa ấm trong những ngày đông giá rét, góp những giọt máu hồi sinh sự sống". 

Ngày 24/12/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI – năm 2024 sẽ chính thức khai mạc.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024 diễn ra từ tháng 11/2023 đến hết tháng 3/2024 tại 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc (con số đăng ký đến ngày 12/12/2023, có thể sẽ tiếp tục tăng). Bên cạnh đó, còn có hàng chục đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp với năng lực huy động lực lượng tham gia rất lớn cũng đăng ký tổ chức Chủ Nhật Đỏ ở đơn vị mình.

Dự kiến Chủ Nhật Đỏ 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Trước Ngày hội chính của cả nước, từ tháng 11/2023, Chủ Nhật Đỏ 2024 đã tổ chức một số sự kiện mang tính khởi động tại Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và Nhà máy Tân Á Đại Thành (Hưng Yên) và ngày 3/12, Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ khu vực phía Nam đã được tổ chức tại Trường Đại học Văn Hiến với sự phối hợp của Bệnh viện Quân Y 175, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên, Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ khu vực phía Nam được tổ chức, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Chủ Nhật Đỏ.

Tính đến hết ngày 11/12, ngoài các đơn vị kể trên, Chủ Nhật Đỏ 2024 đã được hưởng ứng và tổ chức tại Học viện Quân Y và Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Tổng cộng tới nay tất cả đã có 7 điểm hội hiến máu, tiếp nhận được 2.756 đơn vị máu, vượt tiến độ kế hoạch 456 đơn vị máu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem