Tình sân cỏ

góc Phạm Xuân Nguyên Thứ năm, ngày 19/06/2014 12:55 PM (GMT+7)
Bóng đá là môn thể thao đối kháng khi các cầu thủ dùng sức mạnh cơ bắp để điều khiển trái bóng lăn trên sân.
Bình luận 0

Sự va chạm của các cầu thủ trong trận đấu là không tránh khỏi, vì bên nào cũng muốn giành giật trái bóng, đưa trái bóng về phía khung thành đối phương, và bên phía đối phương sẽ tìm cách ngăn chặn, cản phá. Những pha tranh chấp đối kháng ấy đã có luật chơi quy định thế nào là được phép, thế nào là vi phạm luật, từ đó có những thẻ vàng, thẻ đỏ để cảnh cáo hay tước quyền thi đấu.

Điều tôi muốn nói ở đây là thái độ xử sự của các cầu thủ trên sân sau mỗi pha tranh chấp ấy, dù có bị thẻ hay không. Phần nhiều các cầu thủ chuyên nghiệp tôn trọng luật chơi, dù khi trong cuộc bóng lăn phải tranh chấp tay đôi vô tình hay cố ý bị phạm lỗi thì họ đều có những cử chỉ thân thiện, hòa nhã với đối phương, biết kiềm chế cơn nóng giận, tức khí, để giữ cho cả hai đội một tinh thần thi đấu cao thượng, giữ cho trận đấu không bị bốc nóng những sự ăn miếng trả đũa nhau.

Trong lượt trận thứ hai của bảng A, khi Brazil gặp Mexico, đã có một biểu hiện tình sân cỏ rất hay. Hai đội đang giằng co nhau, chưa bên nào ghi được bàn. Phút 80, Chicharito (Mexico) dốc bóng xuống gần sát vòng cấm địa Brazil buộc đội trưởng đội chủ nhà là Thiago Silva phải phạm lỗi. Đây là một lỗi buộc phải phạm để ngăn chặn một nguy cơ cao cho khung thành của đội nhà. Trọng tài rút thẻ vàng phạt Silva. Nhận thẻ xong, đội trưởng Brazil đã nắm tay kéo Chicharito đứng dậy, một cử chỉ thường có của cầu thủ phạm lỗi đối với cầu thủ bị phạm lỗi. Nhưng còn hơn thế, Silva choàng vai kéo Chicharito sát vào mình một cách thân mật, bạn bè. Đó là một cử chỉ đẹp, một thái độ hối lỗi khéo léo, một tình sân cỏ nhân văn. Chung cuộc hai đội hòa nhau không bàn thắng, nhưng nét đẹp trong thái độ của Silva đối với Chicharito cho thấy họ đã có một bàn thắng của tình sân cỏ thân thiện.

Từ sân cỏ Brazil nghĩ tới đường phố Việt Nam hôm nay. Bao cuộc va chạm, đụng độ giao thông trên đường nếu biết nhường nhịn nhau một chút, thân ái và thông cảm với nhau một chút, nâng người lên, chìa tay cho người, thì có lẽ đã không có những án mạng tang thương, đau lòng xảy ra như lâu nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem