Tình cũ
-
Giận sôi người, tôi lao ra ngoài kéo Duyên vào phòng, chỉ cho cô ấy thấy tủ quần áo rồi bắt Duyên giải thích. Cô ấy lắc đầu phủ nhận, bảo rằng không làm gì có lỗi với tôi cả.
-
Vì thù hằn và hiếu thắng, tôi không chỉ tước đi hạnh phúc của một gia đình mà còn hủy hoại chính mình.
-
Chẳng so đo tính toán, chẳng hỏi han cặn kẽ nguồn cơn tin lời tình cũ ngay trong đêm đó tôi đã đón anh về nhà tôi…
-
Vậy mà dự định của vợ chồng tôi sụp đổ, hạnh phúc viên mãn của chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chia ly...
-
Đêm tân hôn, đang lâng lâng nằm chờ chờ vợ yêu từ phòng tắm ra, bỗng nhiên, tôi dựng đứng gai ốc khi nghe một giọng nói âu yếm, lả lơi.
-
Đang ngủ say thì tôi giật nảy mình thấy trên người lạnh toát, chiếc chăn đắp bị ai đó giật phăng. Rồi xây xẩm mặt mày khi nhận mấy cái tát như trời giáng không biết của ai đánh vào mặt mình.
-
Sát ngày cưới, cô dâu phát hiện chú rể ngủ 'kỷ niệm' với tình cũ, thái độ của mẹ chồng lại càng gây phẫn nộ
-
Tôi muốn khụy xuống vì nhìn thấy Phú, chồng tôi đang ôm chặt lấy tình cũ một cách háo hức trước khi cả hai vội vàng bước vào quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng …
-
Có khoảng hơn một năm không gặp, nhìn tình cũ thon gọn và xinh xắn ra nhiều. Đúng là không uổng công tôi mạo hiểm nói dối vợ sắp cưới để qua đêm với cô ấy.
-
Đêm tân hôn tôi và Quân mới chính thức xảy ra quan hệ, cũng bởi thời gian làm quen tìm hiểu quá ngắn. Dù chẳng phải là cô gái ngây thơ ngờ nghệch nữa nhưng tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng.