• Trong khi nhiều nông dân thành phố hoa đang “quay lưng” lại với cây atiso - đặc sản của Đà Lạt do giá cả bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định, thì anh Nguyễn Trung Thành, một người con đất Sài thành lại bỏ phố lên núi để gắn bó với loại cây trồng này dưới chân núi LangBiang.
  • Mỗi tháng anh xuất bán hơn 700 cặp chim các loại với giá 150.000 đồng/cặp chim bố mẹ và 85.000 đồng/cặp chim ra ràng, trừ chi phí gia đình anh bỏ túi 30 triệu đồng. Mỗi năm gia đình anh có khoản thu hơn 300 triệu đồng từ nuôi chim.
  • Trong cái nắng oi ả tháng 7, chúng tôi cùng lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện Giao Thủy, Nam Định về xã Giao Long kiểm tra trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Khảm (xóm 1) - hộ vay vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện.
  • Ban chỉ đạo Tây Nguyên vừa có buổi làm việc với tỉnh Đăk Nông và Ban quản lý Dự án Thủy điện 6 nhằm tìm hướng khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất cho người dân tái định cư Thủy điện Đồng Nai 3 (xã Đăk P’Lao, huyện Đăk G’Long, Đăk Nông).
  • Hội nông dân (ND) xã Hải Đông, huyện Hải Hậu phối hợp CLB Nuôi trồng thủy sản 2 và Công ty cổ phần Chăn nuôi CP vừa tổ chức tập huấn nuôi trồng thủy sản cho các hộ nuôi thủy sản.
  • Các con vật lạ thường khó nuôi nhưng anh Mai Thế Hệ (ấp Bàu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) lại có đam mê tìm hướng làm ăn từ những vật khó nuôi đó và bước đầu anh đã đạt những kết quả khả quan.
  • (Dân Việt) - Ngành điện vẫn nợ ngành dầu khí 9.000 tỷ đồng mà chưa có phương án trả, Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) thông báo như vậy ngày 8.7.
  • (Dân Việt) - Theo các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN), ngô (bắp) và đậu nành (đậu tương) của Việt Nam có chất lượng không thua kém gì nước ngoài. Nếu trong nước tăng cường sản xuất thì nông dân sẽ không lo đầu ra vì doanh nghiệp sẽ chuyển hướng sang mua nguyên liệu nội địa.
  • (Dân Việt) - Với quyết định tìm hướng đi mới để làm giàu, anh Chu Đình Dục (38 tuổi), ở thôn Trung, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đã tìm đến nghề nuôi gà Đông Tảo.
  • Ông Sơn cùng một số người đang phun thuốc cho rau nghe tiếng nổ lớn nên tìm hướng phát nổ và hoảng hồn khi thấy mảnh gang rơi cạnh khu vực mình đang đứng nên bỏ chạy.