Tiền bồi dưỡng

Thứ ba, ngày 29/04/2014 10:28 AM (GMT+7)
Xưa nay, hễ là học sinh giỏi thì được nhà trường ưu ái bồi dưỡng, hay còn gọi nôm na là “độ gà” để đi thi thố khắp các quy mô, từ cấp trường lên huyện, tỉnh, toàn quốc, đặc biệt xuất sắc thì đi thi quốc tế, trường nào có học sinh giỏi thì tha hồ vênh vang.
Bình luận 0
- Điều đó ở đâu cũng đúng, trừ Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ, Quảng Nam), vì trường này lại bày ra chuyện “thu tiền bồi dưỡng học sinh giỏi”. Không đóng đủ tiền thì bị nhà trường gây khó khăn, đòi… hạ bậc hạnh kiểm.

- Hóa ra thời nay học giỏi không dễ, chữ giỏi không qua một chữ… tiền?

- Bởi vậy học sinh mới phản ánh với phụ huynh. Phụ huynh đi tố với phòng giáo dục. Phòng giáo dục gọi trường lên hỏi lý do thì trường bảo là chỉ… vận động thôi, không ép buộc đóng.

- Nếu vậy thì phải gọi cho đúng đó là “tiền bồi dưỡng” thôi, rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu, thầy cũng được trò cũng được, chứ đừng biến dạng thành “tiền bồi dưỡng học sinh giỏi”, nghe nó “chợ búa” lắm, không thích hợp với môi trường chữ nghĩa.

- Ai bảo môi trường chữ nghĩa không thích tiền? Lên bộ mà xem “gói 34.000 tỷ đồng” đưa qua đẩy lại rồi thấy không êm xáo bài làm lại rồi kìa.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem