Tiệm hớt tóc
-
Sau khi ra tay sát hại bạn gái là nữ chủ tiệm hớt tóc, đối tượng bình thản lấy tiền trong bóp của nạn nhân đi nạp vào tài khoản đánh bạc.
-
Nằm ở đầu hai con phố Hàng Bông và Quán Sứ (Hà Nội), nhà cổ với biển hiệu "Tiệm hớt tóc và Nhà tắm Phạm Ngọc Phúc" đem lại cho du khách ghé thăm một cảm giác hoài niệm về những tháng năm xưa cũ...
-
Muốn biết dấu hiệu của Tết đến, thử ra đường mà trông. Cứ thấy con nít mới lớn đua nhau nhuộm đầu xanh, đầu đỏ đi diễu diễu ngoài đường... là biết Tết sắp tới.
-
"Cắt tóc" hay "hớt tóc"? Dùng chữ nào mới trúng? Khó quyết đoán thật. Nhưng với người Sài Gòn, với cái nghề "cầm đầu thiên hạ" này, phải chữ "hớt tóc" nghe có vẻ quen tai hơn.
-
Chủ quán cà phê, quán ăn tại TP.HCM đóng cửa nghỉ sớm hoặc kiên quyết chỉ bán mang đi. Tiệm hớt tóc, gội đầu, spa cũng chuẩn bị ngưng hoạt động vì Covid-19 phức tạp liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.
-
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn đang làm việc với đối tượng Trần Hoa Phượng (SN 1964, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để làm rõ hành vi chứa chấp mại dâm.
-
Em gái của người phụ nữ Việt quê ở Huế bị giết tại Lào vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút kẻ thủ ác sát hại chị gái mình.
-
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vừa bàn giao Phan Nguyễn Khánh Vân (43 tuổi, quê Ninh Thuận) cho Công an quận Tân Phú điều tra hành vi chứa mại dâm.
-
Từ ngày 1 - 3.6, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và công an các địa phương đã phát hiện 3 tụ điểm ăn chơi trụy lạc như mại dâm, múa khiêu dâm, tàng trữ ma túy tổng hợp…
-
Chị H tay không chống trả tên cướp đến cùng nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ tại vùng cổ. Tại cơ quan công an, Tú thú nhận không ngờ đụng phải một phụ nữ dũng cảm như chị H.