Thua ngược West Ham, M.U tự đóng cánh cửa vào Top 4

Minh Chí Thứ tư, ngày 11/05/2016 06:55 AM (GMT+7)
Ở trận đá bù vòng 35 Premier League diễn ra rạng sáng nay, M.U đã gây thất vọng khi để thua ngược 2-3 trước West Ham. Kết quả này khiến cơ hội cạnh tranh tấm vé vào Top 4 của thầy trò HLV Louis van Gaal đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

West Ham (4-4-2): Randolph; Antonio, Reid, Ogbonna, Cresswell; Payet, Noble, Kouyate, Lanzini; Sakho, Carroll.

M.U: (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Smalling, Blind, Rojo; Herrera, Schneiderlin; Mata, Rooney, Martial; Rashford.

Bàn thắng: Sakho (10’), Antonio (76’), Reid (80’) - Martial (51’, 72’).

img

M.U (áo trắng) thua bạc nhược trước West Ham.

Mặc dù được đánh giá cao hơn, song M.U đã nhập cuộc với lối chơi bạc nhược. Do tuyến giữa thi đấu lép vế hoàn toàn nên hàng thủ “Quỷ đỏ” liên tục phải gồng mình chống đỡ những đợt lên bóng của West Ham.

Phút thứ 10, Manuel Lanzini thực hiện đường căng ngang từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Diafra Sakho sút bóng chạm chân Daley Blind đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành David De Gea, mở tỷ số cho West Ham.

Sau khi có được lợi thế dẫn bàn, West Ham vẫn thi đấu áp đảo và liên tục “bắn phá” khung thành của thủ môn De Gea. Đáng tiếc là các chân sút của họ không thể tận dụng được những cơ hội mà mình có được. Trong đó phải kể tới tình huống đối mặt của tiền đạo Andy Carroll vào phút 19.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Louis van Gaal đã quyết định tung lão tướng Michael Carrick vào sân thay Morgan Schneiderlin với hy vọng giúp M.U giành lại quyền kiểm soát thế trận. Sự điều chỉnh này đã phát huy tác dụng khi “Quỷ đỏ” thi đấu khởi sắc hơn.

Phút 51, Juan Mata có pha đi bóng trong vòng cấm trước khi căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Darren Randolph để Anthony Martial dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỷ số 1-1 cho M.U.

Bàn gỡ của Martial giúp các cầu thủ M.U trút bỏ được áp lực tâm lý và tiếp tục kiểm soát cuộc chơi. Phút 72, chính Martial thực hiện tình huống đột phá từ bên cánh trái vào trong vòng cấm. Sau đó, chân sút người Pháp có pha đá bóng nửa sút, nửa chuyền khiến thủ thành Randolph lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho “Red Devils”, qua đó giúp chân sút số 9 của đội khách hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Đến thời điểm này, có không ít người cho rằng, M.U sẽ lội ngược dòng thành công trên sân Upton Park. Tuy nhiên, trong quãng thời gian cuối trận, hàng thủ của họ liên tục phạm sai lầm tạo điều kiện cho Michail Antonio (76’) cùng Winston Reid (80’) thay nhau lập công bằng đầu giúp West Ham giành thắng lợi 3-2.

Với thất bại này, M.U vẫn “giậm chân” ở vị trí thứ 5 khi chỉ có được 63 điểm sau 37 trận, kém đội đứng trên là Man City 2 điểm. Điều đó có nghĩa, nếu muốn lọt vào Top 4, đội chủ sân Old Trafford buộc phải vượt qua Bournemouth ở vòng đấu cuối, còn “Man xanh” để thua trước Swansea City.

img

BXH Premier League sau trận West Ham 3-2 M.U.

- Clip diễn biến chính của trận đấu. Nguồn: Youtube.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem