Thôn nữ có 7 hôn phu, cả 7 người đều chết yểu, số mệnh phải lấy vua, một bước thành quý phi

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 31/07/2021 14:00 PM (GMT+7)
Từ một thôn nữ mang tiếng "sát phu" khi 7 người đàn ông có hôn ước với nàng đều chết yểu, Thiệu thị tình cờ gặp được Minh Hiến Tông, được vị hoàng đế thứ 9 của nhà Minh sủng ái rồi một bước trở thành quý phi.
Bình luận 0
Thôn nữ có 7 hôn phu, cả 7 người đều chết yểu, số mệnh phải lấy vua trở thành quý phi - Ảnh 1.

Thôn nữ Thiệu thị từng mang tiếng "sát phu". Ảnh minh họa.

Theo 765news, Thiệu thị nguyên quán ở Xương Hóa, Chiết Giang, cha là Thiệu Lâm gia cảnh bần cùng. Sử sách không ghi rõ Thiệu thị sinh năm bao nhiêu, chỉ biết rằng, bà xuất thân là một thôn nữ có nhan sắc, được nhiều trai tráng trong làng để ý.

Khi đến tuổi cập kê, Thiệu thị được hứa gả cho một chàng trai trong làng, nhưng không may chàng trai này lại chết yểu trước khi họ thành thân. Sau đó, Thiệu thị được hứa gả cho những chàng trai khác nhưng không hiểu vì sao tất cả "hôn phu" của nàng đều chết bí ẩn trước khi họ kịp thành thân với Thiệu thị.

Chính vì điều này, Thiệu thị bị mang tiếng "sát chồng", không nhà nào trong vùng dám đến hỏi nàng cho con trai họ nữa. Tuy nhiên, bất chấp những lời đồn đại không hay, một chức sắc nhỏ ở địa phương vì say mê nhan sắc của Thiệu thị vẫn tìm đến hỏi cưới nàng. 

Đôi bên đã thống nhất ngày lành tháng tốt để rước dâu, song vị hôn phu thứ 7 này của Thiệu thị cũng bỗng dưng ngã ngựa và chết. Thiệu thị lại một lần nữa lấy chồng hụt.

Sau đó, vì không ai dám liều lĩnh hỏi cưới Thiệu thị nữa, gia đình lại lâm vào cảnh túng quẫn, đường cùng, nàng cuối cùng bị bán cho một thái giám ở Hàng Châu.

Thấy ngoại hình xinh đẹp của Thiệu thị, thái giám này đã dạy Thiệu thị đọc sách, viết chữ, làm thơ, vẽ tranh, huấn luyện nàng trở thành một tài nữ.

Thôn nữ có 7 hôn phu, cả 7 người đều chết yểu, số mệnh phải lấy vua trở thành quý phi - Ảnh 2.

Nhưng hóa ra nàng mang vận mệnh phải lấy vua rồi sau đó trở thành thái hậu nhờ cháu nội cũng làm vua.

Một năm rưỡi sau, khi kiến thức của Thiệu đã đủ dùng, thái giám nghĩ rằng thời cơ đã đến nên đưa nàng đi tuyển tú. Vì thông minh, xinh đẹp, ăn nói khéo léo, là một tài nữ tài sắc vẹn toàn, Thiệu thị được chọn vào cung hầu hạ Minh Hiến Tông với thân phận là cung nữ vào năm 1460.

Vào một đêm khi Minh Hiến Tông đang đi dạo trong hậu cung thì đột nhiên nghe thấy giọng đọc thơ của một phụ nữ - người đó chính là cung nữ Thiệu thị. Bị thu hút bởi giọng đọc thơ trong trẻo nhưng tiếng suối chảy của nàng, Minh Hiến Tông đã triệu nàng đến ân ái. Năm 1476, Thiệu thị hạ sinh hoàng tứ  Chu Hựu Nguyên, cha đẻ của vua Minh Thế Tông Chu Hậu Thông sau này. Sau khi sinh con trai, Thiệu thị được sắc phong là Thần phi.

Được Minh Hiến Tông sủng ái, thôn nữ xinh đẹp năm nào sinh liên tiếp cho ông vua này thêm 2 hoàng tử nữa. Năm 1481, Minh Hiến Tông lại sắc phong cho Thiệu thị làm quý phi. Sau khi Minh Thế Tông Chu Hậu Thông lên ngôi, ông đã chính thức tôn Thiệu thị - bà nội của mình là thái hậu.

Cô thôn nữ nghèo khổ mang tiếng "sát phu" năm nào hóa ra có vận mệnh phải lấy vua, sau đó trở thành thái hậu nhờ có cháu nội cũng làm vua.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem