Thôn Đà

  • Tôi sinh ra ở Thôn Đà, Quỳnh Phụ, Quỳnh Côi, Thái Bình nhưng theo cậu, mợ (cha mẹ) tôi lên Hà Nội từ khi 3 tuổi. Do nhiều diễn biến khách quan của cải cách ruộng đất, nên từ 1950 tới tận năm 1960, gia đình tôi không ai dám về quê.
  • Những cái chợ quê thôn dã thường nhóm họp không hoành tráng, bày bán đủ thứ đồ như những chợ xã hay chợ huyện. Mà ở những cái chợ "đặc biệt" này lại chỉ bán chuyên một thứ như chợ rơm, chợ tro, phân bò, cỏ, hay lục bình…
  • Cà ràng là tên gọi một loại bếp nấu ăn được làm bằng đất sét của bà con nơi thôn dã, nhưng có lẽ người Khmer chuộng loại bếp này sớm nhất.
  • (Dân Việt) - Chữa bệnh bằng các bài thuốc gia truyền, những “thần y” chốn non cao, nơi thôn dã đã làm được những điều phi thường. Thế nhưng, cho tới giờ, những bài thuốc này vẫn nằm ngoài sự quan tâm của cơ quan y tế.
  • Dân Việt – Mùa này, xoài miền Tây đang độ ra hoa đợt 2. Những con đường quê tại xã An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang rực vàng hoa xoài, chen lẫn trong sắc hoa mai.
  • (Dân Việt) - Hơn nửa đời sinh ra và lớn lên ở Hà Nội giữa phố phường đô hội nhưng những ngôi làng mà tuổi thơ tôi gắn bó suốt 10 năm sơ tán ở quê nội Bắc Ninh trong thời kỳ chiến tranh chống giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc và những nơi thôn dã từng đến du khảo thường hiện về trong giấc mơ như kỷ niệm đẹp, như nỗi ám ảnh không thể nào quên.