Thiệt hại hơn 2 tỷ đồng, chủ bãi 300 xe bị cháy bất lực đền bù

Chủ nhật, ngày 06/04/2014 19:41 PM (GMT+7)
"Tôi không biết lấy tiền đâu mà đền con số thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Mong chủ xe cho tôi thời gian để làm lụng, trả dần", chủ bãi 300 xe bị cháy rụi bày tỏ.
Bình luận 0
Sáng nay (6.4), các cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy bãi xe ở đường Cao Lỗ, đối diện Bệnh viện quận 8 (TP.HCM). Bãi xe rộng hơn 1.000m2 hoang tàn, đổ nát. Hàng trăm xe bị cháy trơ khung ngã rạp, nhiều xe cháy nham nhở.

Chủ bãi xe cho biết anh không có khả năng đền bù 300 xe bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn
Chủ bãi xe cho biết anh không có khả năng đền bù 300 xe bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn

Hay tin xe của mình bị cháy rụi, nhiều chủ xe chạy đến hiện trường nghe ngóng phương án đền bù. Ông Nguyễn Thanh Hùng (49 tuổi) làm nghề chạy xe ba gác cho biết, do kẹt tiền, cách đây 5 ngày ông đem xe đi cầm với giá 1,5 triệu đồng. Ông không ngờ xe của mình lại được gửi ở đây. "Nó bị cháy một nửa, giấy tờ trong cốp xe cháy nham nhở. Tôi đã liên hệ tiềm cầm đồ nhưng vẫn chưa biết phương án đền bù như thế nào", ông Hùng cho biết.

Theo điều tra, bãi xe là chi nhánh của Doanh nghiệp ôtô Phát Đạt do anh Võ Trung Nhân (33 tuổi) làm chủ. Hỏa hoạn đã thiêu rụi 297 xe máy các loại, một ôtô hiệu Matiz cùng 600 m2 nhà xe, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Nhận định ban đầu nhiều khả năng nguyên nhân gây cháy do người dân đốt rác, cỏ khô gây cháy lan sang khu vực bãi xe.

Đứng nhìn bãi xe bị cháy rụi với vẻ mặt đau khổ, anh Võ Trung Nhân cho biết từ lúc xảy ra vụ việc vẫn chưa thể chợp mắt. Cách đây 2 năm, sau khi vay được 500 triệu đồng, anh thuê lại mảnh đất với giá 12 triệu đồng mỗi tháng để giữ xe cho các tiệm cầm đồ và người dân. Hàng ngày, bãi tiếp nhận từ 600 đến 700 xe máy.

Khu vực đậu các xe tay ga đắt tiền cháy rụi. Ảnh: An Nhơn
Khu vực đậu các xe tay ga đắt tiền cháy rụi. Ảnh: An Nhơn

Sau vụ cháy, nhiều chủ tiệm cầm đồ, người dân gửi xe cũng đã đến hỏi tình hình. "Giờ tôi không biết lấy tiền đâu mà đền bù. Tôi chỉ là doanh nghiệp nhỏ và mong được chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ và quan trọng là chủ xe cần cho tôi thời gian kiếm tiền để trả dần. Nếu cơ quan chức năng xác định được con số thiệt hại cụ thể, tôi sẽ cố gắng làm lại để trả, vài chục năm cũng được", chủ bãi xe nói với vẻ mặt khắc khổ.

Trao đổi với PV, ông Tế Ngọc Đức, Chủ tịch UBND phường 4 (quận 8) cho biết, sau vụ cháy, phường tiếp tục cử lực lượng túc trực phòng ngừa nguy cơ bãi xe bùng cháy trở lại. Về phương án đền bù, trước mắt doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân, nếu có yêu cầu chính quyền sẽ hỗ trợ công tác hòa giải để có sự thống nhất cùng vượt qua khó khăn. "Địa phương sẽ hỗ trợ nhưng chờ kết luận cơ quan chức năng nguyên nhân cháy từ đâu, như thế nào", ông Đức cho biết.

Ông Đức cũng cho hay, về lâu dài, phường sẽ kiến nghị quận, cơ quan thuế hỗ trợ chính sách nếu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Đối với người dân địa phương có xe bị cháy, nếu là phương tiện sinh nhai duy nhất của gia đình, phường sẽ kết Ban vận động quỹ vì người nghèo và Mặt trận tổ quốc xem xét từng trường hợp để giúp ổn định cuộc sống.

Gần 300 xe máy bị cháy trơ khung. Ảnh: An Nhơn
Gần 300 xe máy bị cháy trơ khung. Ảnh: An Nhơn

Theo lời kể của bảo vệ bãi xe Bùi Minh Lâu (62 tuổi), khoảng 13h30 ngày 5.4, ông đang ngồi ăn cơm thì ông thấy có nhiều khói tỏa ra phía bãi rác thải bên cạnh bãi giữ xe. Ông Lâu bước ra xem, chưa kịp định hình thì ngọn lửa bùng cháy lớn táp sang mái hiên của bãi giữ xe và bùng cháy dữ dội. Ông Lâu tri hô người dân sống gần cứu chữa nhưng vô vọng.
VNE (Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem