"Thiên thần hộ mệnh" của những người bạn bốn chân

Thu Hà Thứ năm, ngày 25/05/2023 06:00 AM (GMT+7)
“Chúng tôi đối xử với động vật như người thân trong gia đình” chính là tâm niệm giúp những chuyến xe cứu hộ của các bạn sinh viên trẻ liên tục lăn bánh, bất kể ngày đêm hay nắng mưa trong suốt 8 năm qua.
Bình luận 0
"Thiên thần hộ mệnh" của những người bạn bốn chân - Ảnh 1.

Một căn nhà cấp 4 đơn sơ là mái ấm bình an của hơn 2.000 người bạn 4 chân đặc biệt. Ảnh: NVCC.

Một căn nhà cấp 4 đơn sơ với những dụng cụ y tế cơ bản cho việc điều trị và cứu hộ chính là mái ấm bình an của hơn 2.000 người bạn 4 chân đặc biệt. Đó là Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội, do thầy cô cùng các bạn sinh viên trẻ thành lập và vận hành 8 năm qua. Bằng tình yêu thương đối với các loài động vật, những chàng trai, cô gái mới chỉ ở độ tuổi 20 bền bỉ cứu sống và cưu mang những chú chó, mèo không còn nơi nương tựa.

Podcast: "Thiên thần hộ mệnh" của những người bạn bốn chân

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem