Theo chân sĩ tử xinh đẹp ngày cận kề kì thi ĐH

Thứ năm, ngày 26/06/2014 15:40 PM (GMT+7)
Thời điểm nước rút này, các sĩ tử đành tối đa thời gian cho việc học hành, ôn luyện để có thể đỗ vào trường ĐH mơ ước. 
Bình luận 0
 Nếu như với nhiều bạn khác được bố mẹ chăm sóc, “cơm bưng nước rót” thì những bạn xa nhà luyện thi tại các trung tâm, lò luyện thi cấp tốc phải vất vả hơn nhiều lần.

Ma Thị Mai Huệ (SN 1996) lặn lội gần 200km từ Na Hang- Tuyên Quang lên Thủ đô để ôn luyện tại lớp học cấp tốc. Huệ đăng kí học các môn khối A ở trung tâm luyện thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Học nội trú, xa nhà từ năm lớp 10, nên cuộc sống của Huệ không bị xáo trộn nhiều. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, áp lực học hành những giờ chót, phải tự làm nhiều công việc khiến cho Huệ cũng gặp không ít khó khăn.

Cùng theo chân cô bạn 1 ngày đến lớp học và sinh hoạt:
img
Huệ thường thức dậy vào lúc 6h00 sáng để chuẩn bị cho tiết học sẽ bắt đầu vào lúc 7h30
img
Buộc tóc gọn gàng
img
Và chuẩn bị sách vở đến trường
img
7h sáng, Huệ di chuyển tới lớp học bằng xe đạp
img
Do lớp học khá xa nên cô bạn này mất khoảng 15 - 20 phút để đến trường
img
Thời gian gấp rút, lại đăng kí thi 2 khối A Và B nên Huệ ý thức rõ ràng việc cần phải tập trung học
img
Giờ ra chơi, Huệ tiếp tục ngồi ôn lại bài tập thầy giáo vừa giao. Mỗi ngày, cô bạn này học 2 ca, sáng từ 7h30 đến 11h và chiều từ 14h đến 17h30.
img
Sau mỗi buổi học, Huệ thường mua đồ ăn ở căng tin.
img
Huệ dành 1 -2 tiếng buối tối cho sinh hoạt cá nhân như giặt giũ, nghe nhạc,...
img
Mỗi tối Huệ thường học từ 19h30 tối đến 1, 2h đêm. Trong thời gian nước rút, cô bạn có thể học muộn hơn.
img

Chỉ còn 1 tuần nữa Huệ và các thí sinh khối A, A1 sẽ chính thức bước vào kỳ thi ĐH 2014. Cô bạn này sẽ thi khối A trường HV Tài chính và khối B trường Đại học Y Hải Phòng.
(Theo Tiin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem