Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Anh ủng hộ đi bộ bằng cả hai chân, thêm cây gậy già nữa. Đi bộ vừa rèn luyện sức khỏe, nhất là chống "bệnh choáng" khi giá xăng tăng, vừa chống ùn tắc giao thông, lại tích cực bảo vệ môi trường. Rõ ràng đi bộ là "chọn lựa của người thông minh".
- Nhưng em lại lo... có chỗ để đi bộ hay không? Bây giờ ra đường xe nhiều quá, đến độ có bác bên giao thông phải vắt óc nghĩ ra đề xuất xe tỉnh ngoài không được vào thủ đô, rồi xe số chẵn đi ngày chẵn, số lẻ đi ngày lẻ... thì còn chỗ đâu cho người đi bộ?
- Chú khéo lo xa. Khu vực đi bộ toàn là phố cổ, đâu cho xe chạy vào...
- Thôi đi bác. Càng đi bộ càng dễ bị chèo kéo mua kẹo, thuốc lá, hàng lưu niệm... cứ như du khách bị "hành". Đi bộ chưa chắc khỏe đâu bác ạ.
Mõ