“Thế hệ vàng 92” của M.U, giờ còn ai?

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 18:48 PM (GMT+7)
Dân Việt – Beckham vừa tuyên bố giải nghệ, giờ lứa cầu thủ tài năng mà HLV đội trẻ M.U Eric Harrison cho ra lò năm 1992, còn lại những ai trên sân đấu.
Bình luận 0

Khi nói về Alex Ferguson và những thành công của M.U, người ta thường nhớ ngay tới “Thế hệ 92”. Đây là thế hệ do một tay HLV đội trẻ Eric Harrison vun trồng và đưa lên đội 1 vào mùa hè năm 1992. Họ bao gồm Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, anh em nhà Neville (Gary và Phil), Paul Scholes và Terry Cooke.

img
Thế hệ 1992 do HLV Eric Harrison (ngoài cùng bên trái) dày công vun trồng

Mỗi người một vị trí, mỗi người một con đường đi tới thành công, nhưng nhìn chung, họ chính là những học trò xuất sắc nhất của Sir Alex, là niềm tự hào của lò đào tạo trẻ M.U, cũng như của chính Quỷ đỏ, trừ trường hợp Terry Cooke. Hơn 20 năm sau ngày trình làng thế giới túc cầu, ai trong số họ còn đủ đam mê và thể lực để ra sân thi đấu? Hãy thử tìm hiểu.

Đêm qua (giờ Việt Nam), David Beckham, một trong những ngôi sao nổi bật nhất của “Thế hệ 92”, đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa, kết thúc 20 năm phiêu bạt từ Âu sang Mỹ. Nếu không có gì đột biến, người hâm mộ bóng đá khắp 5 châu sẽ chỉ còn được chiêm ngưỡng tiền vệ điển trai người Anh thi đấu chuyên nghiệp thêm 2 trận nữa trong màu áo PSG, trước khi mọi thứ khép lại.

img
David Bekcham vừa tuyên bố giải nghệ

Trước Beckham, đồng đội của anh, Paul Scholes cũng đã lên tiếng thừa nhận, mùa 2012-2013 sẽ là mùa cuối cùng anh ra sân thi đấu. Thực ra hồi hè 2011, tiền vệ 38 tuổi này đã tuyên bố treo giày, nhưng 6 tháng sau, do M.U gặp khủng hoảng lực lượng nên anh đã đồng ý trở lại theo tiếng gọi của ông thầy Ferguson.

M.U giờ đã có đủ những nhân tố cần thiết, Scholes cũng đã tiến thêm những bước dài sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, gánh nặng tuổi tác ngày một lớn, đã đến lúc dừng lại. Theo tiết lộ, sau khi giải nghệ, Scholes sẽ gia nhập ban huấn luyện M.U, tiếp tục những ngày tháng cống hiến cho màu áo đỏ thành Manchester.

Beckham và Scholes đã cố gắng kéo dài sự nghiệp cầu thủ lên tuổi 38, còn những đồng đội khác như Nicky Butt, Gary Neville hay Terry Cooke thì không có đủ cái nghị lực như thế. Butt giải nghệ vào tháng 8.2011 và giờ đảm nhận vị trí HLV trưởng đội trẻ M.U. Gary Neville rời bóng đá ít tháng sau đó và hiện là BLV bóng đá, kiêm trợ lý cho HLV Roy Hodgson tại ĐT Anh...

img
Ryan Giggs vẫn chưa có ý định dừng lại

Trái ngược tất cả, Terry Cooke có lẽ là kẻ có phận hẩm hiu nhất trong lứa 92. Tiền vệ này chỉ có 4 lần khoác lên mình màu áo M.U, còn lại là phiêu bạt từ Âu sang Úc rồi Bắc Mỹ và kết thúc mọi thứ trong màu áo Gabala (Azerbaijan). Terry Cooke cũng từng được HLV Ferguson rất kỳ vọng, nhưng rồi lại chưa bao giờ cho thấy mình xứng đáng với những sự kỳ vọng ấy.

7 gương mặt trong “Thế hệ 92”, giờ chỉ còn Ryan Giggs và Phil Neville vẫn thi đấu. Nhưng trong hai người, một có vẻ đã tính tới ngày chia ly, đó là Phil Neville. Đội trưởng của Everton đã 36 tuổi và mới đây thừa nhận, có thể treo giày khi mùa giải khép lại để theo bước David Moyes, trở lại M.U với một vai trò trong Ban huấn luyện.

Ngược lại, Ryan Giggs vừa ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 1 năm với M.U và đặt kỳ vọng sẽ cống hiến những gì tốt nhất trong mùa giải 2013-2014. Tiền vệ người xứ Wales đã bước sang tuổi 39, nhưng vẫn chơi như một cầu thủ mới đôi mươi. Mùa vừa qua, Giggs ra sân tổng cộng 36 trận và thường xuyên nắm giữ chìa khóa giúp M.U đi tới thành công. Có vẻ tuổi tác chưa bao giờ rào cản với Giggs.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem