Thành
-
Trên Báo điện tử DanViet.vn (09:00 - 14.9.2014) có bài "Chuyện độc nhất vô nhị: hai vợ chồng đều ở ngôi vua" của tác giả Hai Miệt Vườn. Bài viết có đề cập đến nhân vật lịch sử Lý Chiêu Hoàng. Đọc xong, chúng tôi xin được bổ sung thêm 7 danh vị khác nhau của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
-
Đến Ninh Bình, du khách không thể không ghé thăm nhà thờ đá Phát Diệm, một tòa kiến trúc bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Ở nơi đây, văn hóa Đông - Tây đã hòa làm một.
-
Giới chức Nhật Bản lo ngại về tình trạng du khách xả rác ngày càng nhiều tại núi Phú Sĩ. Thậm chí một số người còn vẽ bậy lên các mỏm đá ở ngọn núi nổi tiếng nhất Nhật Bản.
-
Đó chính là chuyện của Lý Chiêu Hoàng và Thái Tông Trần Cảnh. Lý Chiêu Hoàng còn là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử các vương triều phong kiến Việt Nam. Bà tên thật là là Lý Phật Kim (sau đổi tên là Lý Thiên Hinh), được sắc phong làm Chiêu Thánh công chúa, bà là con gái thứ hai của Vua Lý Huệ Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung.
-
Hà Nội đang bước vào mùa sấu ra cành đậu quả, mùa quả bồ đề và mùa của đa, si chín khoe màu đỏ, tím, vàng. Và lạ hơn với Hà Nội thanh bình còn có cả những chú sóc vô tư chuyền cành… hái quả.
-
Từ khi khoa thi Nho học đầu tiên được tổ chức ở nước ta vào năm Ất Mão (1075 - đời vua đời Lý Nhân Tông), qua thời gian dần dần thi cử trở thành nguồn chủ yếu trong việc tuyển chọn nhân tài cho đất nước.
-
Với những kiến trúc độc đáo, riêng biệt, những nhà thờ ở Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách đam mê kiến trúc.
-
Sáng 14.5, tại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng đã chính thức diễn ra lễ hội Điện Trường Bà, với sự tham gia của người dân 3 dân tộc Kinh, Kor, Champa và Hoa đang sinh sống tại một số tỉnh, thành trong nước.
-
Báo NTNN ngày 25.4 có bài viết “Thánh cô” chữa bách bệnh bằng… nước lã, phản ánh đối tượng Nguyễn Việt Trình ở thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế có hành vi chữa bệnh phản khoa học bằng bùa phép, nước lã.
-
Ở trên sân diễn, lúc dạo chơi, hay ngay cả trong giây phút đăng quang, Người đẹp Hạ Long Đỗ Thị Huệ luôn nở nụ cười thánh thiện, đầy tự tin và cuốn hút.