-
Nữ điệp viên Anna Chapman tiết lộ rằng cô đã bật khóc khi chứng kiến đội chủ nhà Nga đánh bại đối thủ rất mạnh là Tây Ban Nha trong loạt đá penalty.
-
Liên quan đến vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường, thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền khi được tìm thấy không còn đầu. Nhiều độc giả của Dòng Đời đã đặt câu hỏi rằng: Theo triết lý phương Đông, thi thể nạn nhân bị thiếu mất phần đầu hoặc một số bộ phận cơ thể thì khi chôn xuống, linh hồn có được siêu thoát?
-
Bí ẩn “Bến không đầu” với những tình tiết chưa hề biết về vụ án nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, hay phải mất 200 triệu đồng để lấy được bằng Tiến sĩ đa khoa… là những bài viết hấp dẫn sẽ có mặt trong ấn phẩm Dòng đời số 3 ra sạp ngày 9.8 sắp tới.
-
Tôi mang kiếp “thân sâu hồn bướm”, vì thế ngay từ nhỏ, dù dưới mắt mọi người, tôi là đàn ông chính hiệu, nhưng tôi vẫn khát khao có bộ ngực phụ nữ. Và tôi hiểu nỗi niềm đàn bà khi mơ có bộ ngực đẹp.
-
Trương Tịnh Sơ, Châu Tú Na... đều thừa nhận từng bị gạ đổi thân xác lấy danh tiếng, lời mời có thể xuất phát từ những đạo diễn nổi tiếng.
-
Thắp một nén hương “ảo” lên 5 “ngôi mộ ảo” của một “nghĩa trang ảo”, nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, không thần sắc của cô gái 19 tuổi.
-
Dân Việt - Nhà chứa này sử dụng dịch vụ thân xác của 16 phụ nữ từ 46 đến 73 tuổi. Trong đó, đáng chú ý là gái điếm già nhất (73 tuổi) là đối tượng đã nhận được khoản trợ cấp từ nhà nước dành cho người nghèo.
-
Một xác ướp 2500 năm tuổi của Ai Cập lần đầu được các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Massachusetts, Mỹ tiến hành nghiên cứu. Họ đã bất ngờ phát hiện ra một chiếc cán chổi nằm xuyên từ phần sọ xuống phần thân xác ướp.
-
Dân Việt - Một giáo viên nam chuyển giới thành nữ đã tự tử sau khi bị báo chí can thiệp quá sâu vào đời tư, khiến phụ huynh và học sinh e dè cô.
-
(Dân Việt) - Itskov - doanh nhân người Nga 31 tuổi đang kêu gọi các tỷ phú nước này tài trợ cho dự án có tên Avatar nhằm mang lại sự bất tử cho con người.