Thái Bình: Mang quan tài đến trụ sở CA tỉnh

Thứ năm, ngày 15/05/2014 23:37 PM (GMT+7)
Nhằm mục đích yêu cầu điều tra nguyên nhân cái chết của con em mình, người nhà nạn nhân Giang đã đem quan tài đến trụ sở công an (CA) tỉnh Thái Binh.
Bình luận 0
Cái chết trong đêm

Nạn nhân trong vụ việc này là anh Đào Giang Nam (18 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình). Theo người nhà nạn nhân, vào 23 giờ đêm 14.5, anh Nam có nói với mẹ là đi đón bạn gái. Bạn gái của Nam tên là Bùi Khánh L. (SN 1995, trú tại đường Hai Bà Trưng).

L. làm thêm tại một cửa hàng trên đường Lý Bôn, do tối hôm 14.5, cửa hàng khai trương, nên L. về muộn. Hai người đi song song với nhau, L. đi xe đạp điện, còn Nam đi xe máy. Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

img
Gia đình nạn nhân đã mang quan tài đặt trước trụ sở của CA tỉnh Thái Bình để gây áp lực.

Sáng 15.5, chúng tôi đã gặp nhân chứng quan trọng là chị L. để nghe chị tường thuật lại sự việc. Chị L. kể lại: Tại thời điểm trên, khi cả 2 rẽ vào đường Hai Bà Trưng thì bỗng nhiên L. thấy Nam về số rồi phóng xe đi trước. Bất ngờ, L. không hiểu tại sao, chỉ đến khi quay lại, nhìn thấy ở đằng sau có 2 xe của cảnh sát cơ động thì L. mới biết nguyên nhân. “Lúc đấy các anh ấy (cảnh sát) chưa đuổi, khi thấy Nam phóng xe đi, các anh mới đuổi theo. Đuổi theo đến đoạn bể bơi thì Nam ngã”- chị L. tường thuật.

Chị L. cho biết: “Do khoảng cách từ chỗ tôi đến chỗ Nam ở xa nên tôi không biết lúc đó anh Nam có bị lực lượng cơ động vụt dùi cui vào người hay không, nhưng tôi thấy anh Nam né đầu, rồi sau đó mất lái, lao vào cột điện. Lúc đấy 2 xe của cảnh sát áp sát vào xe Nam. Một xe chạy song song, còn một xe ở phía dưới”.

Khi chị L. đi đến nơi Nam ngã, thì thấy Nam nằm bất tỉnh, máu chảy lênh láng từ phái tai. “Lúc đó, lực lượng cơ động quay trở lại, nói với nhau vài câu, một anh gọi taxi đi cùng và đi cùng vào bệnh viện”. Tuy nhiên, mặc dù được sự cấp cứu tận tình của các bác sỹ, Nam đã tử vong.

Sau đó, người nhà Nam đã đến bệnh viện với tâm trạng hoảng loạn, bức xúc. Có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình lúc 1 giờ 20 phút ngày 15.5, phóng viên đã chứng kiến cảnh người nhà nạn nhân vây kín cổng bệnh viện, khuôn viên tiền sảnh trong bệnh viện. Nhiều người khóc lóc thảm thiết và chửi bới lực làm huyên náo khuôn viên bệnh viện hàng giờ đồng hồ.

Theo Bác sỹ Vũ Xuân Tùng, Trưởng kíp trực khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết: Nạn nhận Nam nhập trong tình trạng tim ngừng đập, miệng ngừng thở, biến dạng bên đùi phải… Mặc dù đội ngũ y, bác sỹ của kíp trực đã nỗ lực cứu chữa bằng các biện pháp nghiệp vụ, chuyên môn trong vòng 20 phút nhưng không có kết quả (nạn nhân tử vong).

Người nhà nạn nhân cho biết, trong suốt quá trình anh Nam tại bệnh viện, không có ai là công an đến. Chỉ đến khi người nhà gọi cho bên CA thành phố, thì mấy giờ sau mới thấy có một chiến sỹ bên cảnh sát giao thông đến để hỏi về tên tuổi. Sau đó, đơn vị pháp y đến và đưa thi thể anh Nam về nhà xác thành phố để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đến sáng 15.5, rất nhiều người nhà nạn nhân đã tập trung tại nhà xác. Tâm trạng của họ rất bức xúc, cho rằng công an đã truy đuổi, gây chết người. Sau đó, vào khoảng lúc 10 giờ, họ đã mang quan tài diễu hành trên phố, rồi đến đặt trước cổng trụ sở CA tỉnh Thái Bình. Khung cảnh rất nhốn nháo, thu hút hàng trăm người dân tò mò tụ tập lại. Cho đến gần 15 giờ chiều, quan tài mới được rời đi.

Công an nói nạn nhân tự ngã, cảnh sát gặp đưa đi cấp cứu

Tuy nhiên, trái với cáo buộc của người nhà nạn nhân, cơ quan CA tỉnh cho rằng anh Nam tự ngã, đâm vào cột điện, 4 chiến sỹ lúc đó trên đường tuần tra đến đó đã cùng quần chúng đưa anh Nam đi cấp cứu!

Cụ thể, theo thông tin ban đầu mà cơ quan CA phát đi cho các cơ quan báo chí, vào khoảng 23 giờ ngày 14.5.2014, trên đường Hai Bà Trưng, chị L. điều khiển xe đạp điện đi phía trong bên phải theo chiều đi, anh Nam điều khiển mô tô đi phía ngoài, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Khi đi đến khu vực ngã ba Hai Bà Trưng- Nguyễn Bảo, chị L. thấy anh Nam kéo ga xe và xe mất lái đâm sang phía bên trái đường, đâm vào cột điện trước cơ quan Ban chỉ huy quân sự Thành phố, xe máy văng ra đường.

Chị L. điều khiển xe đạp đến chỗ anh Nam bị ngã thì thấy anh Nam bất tỉnh. Cùng lúc này, các đồng chí Đinh Bá Quân, Vũ Thành Biên, Nguyễn Văn Linh và Đinh Đức Thiện thuộc Trung đội Cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố Thái Bình điều khiển 2 xe máy đang trên đường đi tuần tra đến đã cùng quần chúng nhân dân đưa anh Nam đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Nam đã chết trên đường đi.

img
Người nhà nạn nhân đau đớn trước cái chết của anh Nam (tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình) sáng 15.5.

Vẫn theo cơ quan CA, ngay sau khi sự việc xảy ra, CA tỉnh đã chỉ đạo PC 44, PC 54, Công an thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ nội dung sự việc.

Khoảng 11 giờ ngày 15.5, gia đình và một số người thân nạn nhân đã kéo 1 xe chở quan tài (không có tử thi) đến tụ tập trước cổng trụ sở CA tỉnh. Trước tình hình trên, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trực tiếp mời bố mẹ và đại diện gia đình nạn nhân vào trụ sở CA tỉnh làm việc. Tại buổi làm việc, phía gia đình nạn nhân đã yêu cầu cơ quan CA phải trả lời ngay tại sao Đào Giang Nam chết và chết có phải do lực lượng Công an truy đuổi, đánh chết.

Lãnh đạo CA tỉnh, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã giải thích rõ và đề nghị gia đình nạn nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tích cực hợp tác với cơ quan CA để làm rõ nguyên nhân cái chết của Đào Giang Nam. CA tỉnh khẳng định sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khách quan, đúng pháp luật và sớm có kết luận bằng văn bản để trả lời gia đình Đào Giang Nam. Giám đốc CA tỉnh đã giao Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Một số hình ảnh về vụ việc này:

img

img

img

img
img
img
img
img
img
img
Sông Trà (Sông Trà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem