• Màu vải chín đã phủ khắp Nam – Bắc, nhưng lòng tôi vẫn bâng khuâng về hương vị trái vải thiều chính cống ngày xưa. Nếu xét về dòng vải thì vải thiều ở đất Thanh Hà thuộc tỉnh Hải Dương mới gọi là “bà hoàng” của vải. Cây vải tổ ở Hải Dương hiện vẫn đang ở thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
  • Không hiểu vì sao miền Trung có “ngũ Quảng” nhưng món mì lại định danh riêng cho xứ Quảng Nam. Món dân dã ấy đã “vinh dự” được xếp vào 12 món ăn Việt Nam được công nhận giá trị ẩm thực châu Á.
  • (Dân Việt) - Nhón một quả và nhẹ bửa, lộ ra thứ thịt quả màu hồng hồng, cô đưa ngay lên môi cắn ngon lành và tha thiết nói: “Thử nếm đi, đây là quả tro của quê em!”. Tôi cũng nhón lên một quả và đưa lên miệng, rụt rè cắn.
  • Dân Việt - Thuở nhỏ khi tôi còn chưa biết đọc chữ (khoảng năm 1972 hay 1973), tình cờ nghe Thái Thanh hát nhạc của Phạm Duy trên đài phát thanh, sau lần nghe đó, tôi cứ luôn suy nghĩ về những cung nhạc của ông.
  • (Dân Việt) - Nhờ sống gần nghĩa địa nên nhiều người làng Thống Nhất được thuê làm thợ hồ xây lăng mộ để kiếm ăn. Thế nhưng, có một thực tế đau lòng là khi chết, người làng này lại không có nổi miếng đất để chôn.
  • (Dân Việt) - Gần 100 hộ nông dân ở làng không có nổi một thước đất để trồng lúa, trồng khoai khiến cuộc sống vô cùng ngặt nghèo. Điều nghịch lý là làng này nằm ở vựa lúa lớn nhất tỉnh Quảng Bình…
  • Dân Việt - Vì mục đích giữ của, một người đàn ông Trung Quốc đã nghĩ ra cách đeo đôi nhẫn vàng vào “cậu nhỏ” cho … chắc ăn. Thật không ngờ, “sáng kiến” này lại khiến anh ta phải nhập viện.
  • (Dân Việt) - Giữa thành phố nhộn nhịp không khí đón xuân, vẫn có hàng nghìn phụ nữ nông thôn tha hương nén lòng nỗi nhớ nhà, cắn răng chịu đựng giá lạnh, hy vọng sẽ tìm thêm mùa xuân cho con.
  • Dân Việt - Ông Um Oeung, người Campuchia cho biết: cháu nội ông sống nhờ vào… bò cái kể từ khi bố mẹ bé phải rời bỏ làng quê đi kiếm việc làm.
  • (Dân Việt) - “Là phụ nữ đã khổ, là người phụ nữ phải tha hương đi làm ăn xứ lạ còn khổ gấp trăm lần” - chị Nguyễn Thị Hoa tâm sự như vậy tại Hội nghị chia sẻ Dự án Phụ nữ và nam giới di cư chung tay chống lại các hình thức bạo lực do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức tại Hà Nội.