Tào Thực
-
Một lần, Tào Tháo có được vài món trang sức, bảo Biện phu nhân chọn một chiếc. Bà chọn chiếc chất lượng trung bình. Tào Tháo hỏi vì sao, Biện phu nhân đáp: "Chọn cái đắt nhất là tham lam, chọn cái rẻ nhất thì là giả dối. Nên thiếp chọn cái ở giữa".
-
Vì lòng dạ hẹp hòi, Tào Phi đuổi cùng giết tận anh em ruột. Vì đôi tai hẹp hòi, Phi trái di huấn của cha, trọng dụng Tư Mã Ý để mất cơ nghiệp. Rồi cũng vì hẹp hòi trong tình cảm, Phi vứt bỏ người vợ từng kết tóc xe tơ.
-
Giả sử Quan Vũ không vì niệm tình xưa mà mở đường sống cho Tào Tháo ở đường Hoa Dung, liệu thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?
-
Câu chuyện thú vị về 2 dòng họ hàng ngàn năm không được liên hôn khiến ai nấy đều không khỏi tò mò.
-
Để xây dựng mối quan hệ với triều thần, hoàng đế Trung Quốc thường mời cơm. Nghi thức tùy từng triều đại, có lúc đơn giản, có lúc phức tạp.
-
Các cụ thường nói con người sống “thất thập cổ lai hi”, vì sao Tư Mã Ý tới cái độ tuổi này mới tạo phản? Rốt cuộc là vì sợ hay vì thực lực không đủ?
-
Chiếc gối mà những người phụ nữ mang theo được coi như tín vật định tình với người đàn ông mà họ đem lòng yêu.
-
Tào Tháo có tới 25 người con trai nhưng Tư Mã Ý vẫn dễ dàng đoạt quyền, hóa ra là vì nguyên nhân này.
-
Thử thách của Tào Phi dành cho Tào Thực (người con được Tào Tháo vô cùng yêu quý) quả thật không hề đơn giản. Tuy nhiên, bài thơ về 2 con trâu húc nhau lại gây bất ngờ lớn.
-
Tào Phi là người con năng lực kém nhất của Tào Tháo nhưng vì sao vẫn vượt qua được các hoàng tử khác để trở thành người thừa kế?