Tân lạc

  • Một cây bưởi cho thu vài trăm quả, thậm chí là cả nghìn quả không còn là chuyện lạ ở vùng bưởi huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Ông trời đã ban cho đất Mường Bi (Mường lớn nhất-Tân Lạc) khí hậu ôn hòa để cho cây bưởi phát triển tốt. Các lão nông nơi đây cũng sở hữu bí quyết bắt bưởi ra sai quả mà nhiều người phải thốt lên: sai quả như nho...
  • Nhận thấy hiệu quả từ trông rau su su mô hình VietGAP, từ năm 2008, người dân xã Quyết Chiến, Tân Lạc, Hòa Bình đưa su su về trồng thử nghiệm.
  • Là địa danh nổi tiếng trong bốn xứ Mường cổ đất Hòa Bình (Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động), Lũng Vân (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) được ví như nóc nhà xứ Mường bởi cảnh sắc đẹp và còn giữ được nhiều nét sinh hoạt truyền thống của người Mường.
  • Hoàng Gia Công đã mượn xe ôtô của con trai rồi cùng vợ là Đào Thị Lan lên khu vực đã hẹn trước tại tỉnh Hòa Bình để mua ma túy. Trên đường về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.
  • Ngày 21.7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Bùi Mạnh Hùng (57 tuổi, quê xã Địch Giáo, Tân Lạc, Hòa Bình), 17 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”. Ông Hùng nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ và Vận tải ô tô số 6 (trụ sở tại Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng ) có vốn cổ phần nhà nước là 56,79%.
  • Ngày 28.4, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm tại Hoà Bình xem xét kháng cáo của Lê Văn Minh (41 tuổi, Giám đốc Cty TNHH một thành viên xây dựng Văn Minh). HĐXX cho rằng không có tình tiết mới để xem xét; Minh đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình.
  • Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe máy BKS 28S - 4492 và xe tải chở gỗ mang BKS 28 H - 00.760 trên địa bàn xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc khiến 2 người tử vong tại chỗ.
  • Sở NNPTNT Hòa Bình cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa giá trị cao...
  • Ba bản Son, Bá, Mười nằm ở vùng cao, hẻo lánh và khó khăn nhất của xã Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Nhưng giờ thì các bản này đang “thay da đổi thịt” từng ngày...
  • Hơn 30 năm nay, bà Bùi Thị Đình ở xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đều đặn ngày ngày băng qua không biết bao nhiêu quả núi, bao nhiêu con suối để lo việc đỡ đẻ cho phụ nữ ở khắp xứ Mường Bi này.