Ta làm gì nhỉ?

Chủ nhật, ngày 25/12/2011 02:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - CLB Gốc Đa hay tin lương cán bộ viên chức tối thiểu có thể tăng lên 3,7 triệu đồng vào đầu năm tới, mọi người đều kém vui:- Công nhân tăng rồi, cán bộ sắp tăng, nông dân ta tính sao đây?
Bình luận 0

- Tính thế nào được mà tính, mình làm mình ăn, chờ đợi ai. Các ông cứ nói nuôi lợn chỉ được phân, sao ở Thái Bình có ông nuôi lợn được ở biệt thự, đi ô tô như đại gia.

- Ta trồng mấy luống khoai lấy rau cho lợn, ông Phan Thanh Tiến ở Tri Tôn, An Giang trồng khoai lang tím, củ mới nhú đã có thương lái về mua hết, giá 15.000 đồng/kg, vụ này thu 7-9 tỷ đồng.

- Ông này thuê 50 triệu đồng/công đất, thuê 30 thợ trồng khoai, sản xuất lớn lợi nhuận lớn, có như mình mấy luống khoai bọ.

- Tôi thấy vào Tây Nguyên nuôi chồn hương hốt bạc nhanh nhất, mua 10.000 đồng quả cà phê cho chồn ăn, nó ị ra 200.000 đồng cà phê chồn. Bán chồn cho nhà hàng đặc sản còn bạc triệu/ con. Có cần phải trang trại lớn đâu.

- Hoành tráng nhất là trang trại Năm Ngọ ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Cà phê trồng xen mắc ca (ép dầu thực vật). Trên bờ nuôi heo rừng, dưới hồ nuôi cá tầm. Thuê 20 thợ cơm nuôi, tháng 2 triệu đồng. 50 thợ công nhật 100.000 đồng/ngày. Ông chủ thu hơn 10 tỷ năm nay.

- Ở Phú Yên nuôi tôm hùm lồng còn lãi nhiều hơn.

Cụ lão nông cười lớn:

- Các vị toàn nói chuyện thiên hạ, sao không nói chuyện làng ta.

- Làng ta “bó tay chấm com” rồi cụ ơi. Đất chật, người đông, bờ xôi ruộng mật các dự án sân golf, khu công nghiệp - khu chế xuất - khu đô thị chiếm hết, bây giờ muốn làm ăn lớn cũng hết cách.

- Đất làng ta các cụ nói là đuôi con rồng. Nay nhập vào Hà Nội đuôi rồng nhập vào mình rồng. Rồng Thăng Long là rồng hiện đại hóa. Cái khúc đuôi vài sào đất biết làm gì cho ra bạc tỷ?

- Bán đi nhiều tỷ lắm đấy.

- Nếu bán được, tôi cũng bán nốt mang tiền đi gửi ngân hàng, ăn hết mấy, đi du lịch cho sướng đời.

- Tính như bác là bán nhà cửa ruộng vườn lấy tiền rong chơi cuối trời đấy. Rồi lúc hết tiền muốn “trở về Suriento” thì về đâu?

- Lúc đó mình về đâu cũng là mây gió thôi.

- “Tư duy nhiệm kỳ” đấy.

Cả hội cùng cười, tiếng cười nghe đùng đục, kém vui. Một ông có vẻ cả nghĩ, nói:

- Chuyện làm ăn không thể thấy người ta làm gì mình làm theo mà được đâu. Còn tùy đất đai, thổ nhưỡng, vốn liếng. Cá tầm phải ở vùng nước lạnh. Ta cũng phải cố tìm tòi “trồng cây gì, nuôi con gì”…

- Thôi xin ông đừng ca bài ca cũ nữa. Từ giờ đến tết còn có ngót tháng, làm gì nữa mà làm, ra Giêng ta bàn tiếp.

- Bàn mà ra tiền ra gạo thì chả cần ra Giêng. Nhưng ta làm gì, các vị?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem