Suýt chết vì vừa đổ xăng, vừa... hút thuốc

Thứ hai, ngày 03/10/2011 06:44 AM (GMT+7)
Đến chiều 2.10, nạn nhân Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thuộc khoa Bỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM với tình trạng bỏng nặng gần 60% cơ thể.
Bình luận 0

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 1.10, tại nơi ở trọ của mình ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức - TPHCM, anh Hiếu dùng ống nhựa rút xăng từ xe máy ra chai nước suối.

img
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ tai nạn của anh Hiếu

Trong lúc cầm bình chứa xăng đến đổ vào một xe máy khác, Hiếu vẫn hút thuốc khiến bình xăng bắt lửa, cháy lan toàn người anh. Nạn nhân nhanh chóng lao vào phuy nước gần đó và bất tỉnh.

Những người ở chung phòng trọ liền đưa Hiếu vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Gia cảnh của anh Hiếu vô cùng khó khăn. Bản thân anh không có công việc ổn định ngoài phụ hồ, bán bong bóng…

Theo Người lao động 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem