Sự sụp đổ của “thế hệ vàng” tại SHB.Đà Nẵng

Chính Minh Thứ ba, ngày 20/01/2015 10:27 AM (GMT+7)
Sau 3 vòng đấu V.League 2015, ít ai tin SHB.Đà Nẵng từ tư thế của một ứng viên vô địch đã trở thành ứng viên… rớt hạng. Nếu không chặn được đà xuống dốc không phanh, nhiều khả năng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phải nói lời chia tay đội bóng sông Hàn…
Bình luận 0

Tre đã già, măng chưa mọc

Kể từ ngày đầu tham dự V.League 2001, 14 mùa giải đã trôi qua và đây là lúc SHB.Đà Nẵng đang phải đối mặt với những ngày tháng đen tối nhất. Hơn 6 năm trước, ở V.League 2008, sau 3 trận trắng tay trước Hải Phòng, Nam Định, ĐT.LA, HLV Phan Thanh Hùng đã phải ra đi, nhường “ấn kiếm” ở SHB.Đà Nẵng cho HLV Lê Huỳnh Đức.

Khoảng thời gian sau đó, sự nghiệp cầm quân của Huỳnh Đức lên như diều gặp gió mà đỉnh cao là 2 chiếc Cúp vô địch V.League 2009, 2012. Những ngày vàng son ấy, SHB.Đà Nẵng thắng như chẻ tre với một lối chơi lối chơi tấn công đẹp mắt, nhuần nhuyễn làm hài lòng người hâm mộ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Đức là những điểm sáng như Thanh Hưng, Minh Phương, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm… và đặc biệt là khả năng ghi bàn tuyệt vời của “sát thủ” Merlo. Nhưng tới V.League 2015, mọi thứ đã khác xa…

img
Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng (phải) đang thi đấu tệ hại tại V.League. Ảnh: Minh Hoàng

Trong 2 trận đầu tiên gặp Thanh Hóa, SLNA, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đều thua ngược cùng tỷ số 1-2. Đến chuyến làm khách của đương kim vô địch Bình Dương vòng 3 cuối tuần qua, chẳng có gì bất ngờ khi SHB.Đà Nẵng tiếp tục thua 2-3.

Lý giải về kết quả bết bát này, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: “Trong khi các cựu binh như Vũ Phong, Quốc Anh, Minh Phương, Phước Vĩnh, Hải Lâm… đều đã có tuổi, không có phong độ tốt do thể lực sa sút, thì những cầu thủ trẻ từng khoác áo đội Olympic, đội tuyển quốc gia như Huy Toàn, Quách Tân, Minh Tâm, Ngọc Thắng… lại tỏ ra yếu tâm lý, sợ sệt khi nhập cuộc. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tạo thêm cơ hội cho họ và hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần lên. Nếu kết quả vẫn bết bát, tôi sẽ ra đi trong vui vẻ”.

 

Về phía các cổ động viên (CĐV), trao đổi với NTNN sáng 19.1, ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch Hội CĐV SHB.Đà Nẵng nói: “Chúng tôi rất thất vọng trước phong độ tụt dốc không phanh của đội bóng. Vẫn biết là lực lượng năm nay có nhiều cầu thủ trẻ nhưng tôi nghĩ HLV Lê Huỳnh Đức phải sớm chặn đứng đà này, chứ không thể nói đơn giản là “sẽ còn thua” được. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng luôn sát cánh cùng đội bóng, nhưng các cầu thủ cũng cần thể hiện được nhiệt huyết, khát khao thi đấu. Bản thân tôi tin SHB.Đà Nẵng sẽ có điểm ở vòng 4 khi tiếp Hà Nội T&T chiều 21.1”.

 

Trong khi đó, ông Bùi Xuân Hòa – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao SHB.Đà Nẵng cho biết: “Việc thua cả 3 trận là điều chẳng ai mong muốn cả nhưng cũng phải thấy rõ đội bóng đang trong quá trình chuyển giao lực lượng, các em chưa tìm được sự hòa nhập với nhau. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy tinh thần các em lên”.

Khi được hỏi về một “giới hạn” kiên nhẫn đối với HLV Lê Huỳnh Đức, ông Hòa bày tỏ: “Nếu làm căng quá, đội chỉ yếu đi thêm chứ làm sao mạnh hơn được? Tôi tin là chẳng có gì to tát hay bất ổn nội bộ gì cả, chỉ đơn thuần là vấn đề chuyên môn thôi. Những trận đấu vừa qua, đối thủ đều mạnh, trong khi chúng tôi lại mắc nhiều sai lầm, tinh thần, tâm lý thi đấu không tốt nên thua”.

Theo lịch thi đấu, trong tuần này, SHB.Đà Nẵng sẽ trải qua 2 trận đấu. Sau trận tiếp “người anh hem” Hà Nội T&T chiều 21.1. Sau đó, chiều 25.1, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có chuyến làm khách của HAGL với những điểm sáng đang gây “sốt” trên sân cỏ cả nước như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Nhiều khả năng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV Huỳnh Đức gỡ điểm trong mắt lãnh đạo đội bóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem