Bộ ảnh “Đứa trẻ vô gia cư” lay động cộng đồng mạng

Nguyễn Hồng, ảnh Đỗ Xuân Bút Thứ bảy, ngày 08/08/2015 15:00 PM (GMT+7)
Uớc mơ lớn nhất của đứa trẻ lang thang không phải là ăn ngon, mặc đẹp mà là một mái ấm gia đình.
Bình luận 0

Mang đậm hơi thở của cuộc sống thực tại, bộ ảnh "Đứa trẻ vô gia cư" của tác giả Đỗ Xuân Bút ghi lại cảnh sống lang thang, cơ nhỡ của những đứa trẻ bất hạnh khiến người xem không khỏi xúc động. 

Tác giả Xuân Bút chia sẻ: "Khi còn là sinh viên, trên đường đi học về, tôi thường nhìn thấy một em nhỏ có thân hình còi cọc, khuôn mặt nhếch nhác đi ăn xin. Nhìn cảnh em giơ đôi bàn tay gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng tỏ rõ sự van nài, năn nỉ tôi rất thương xót, từ đó nảy ra ý định thực hiện bộ ảnh này". 

Bằng những góc ảnh đẹp, tác giả trẻ muốn truyền tải đến người xem thông điệp: Hãy cưu mang lấy những mầm xanh. "Trẻ em như búp trên cành, cần được nâng niu, nuôi dưỡng. Tôi mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ những đứa trẻ vô gia cư, cho chúng một mái nhà", Đỗ Xuân Bút chia sẻ: 

Cùng theo dõi bộ ảnh "Đứa trẻ vô gia cư" của tác giả Xuân Bút:

img

Hình ảnh chú bé cô quạnh giữa những chiếc bu gà khiến người xem liên tưởng đến sự nhếch nhác, vật vờ của những đứa trẻ vô gia cư

img

Gánh nặng mưu sinh như tảng đá đè nặng trên lưng đứa trẻ

img

Em chỉ ước mơ có một ngôi nhà nhỏ, một mái ấm gia đình

img

Trái tim em cần được sưởi ấm bằng tình yêu thương 

img

Cô đơn giữ vùng trời hoang vắng

Lieimg

Gục ngã giữa dòng đời u ám

img

Chênh vênh giữa vực sâu, không điểm tựa

img

img

Cần lắm một bàn tay nâng em dậy

Cimg

Ước mơ của em là có một mái ấm gia đình, hạnh phúc bên cha mẹ như bao đứa trẻ khác

img

 Cuộc đời u ám của đứa trẻ lang thang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem