SỐC: Beckham từng có ý định đánh Sir Alex

Quốc Bảo (theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 03/03/2015 07:15 AM (GMT+7)
Trong cuốn tự truyện My Side của mình, cựu tiền vệ David Beckham của M.U đã gây sốc khi tiết lộ, hồi giữa tháng 2.2003, anh từng có ý định đánh HLV Alex Ferguson.
Bình luận 0
Được biết, vụ việc đáng buồn này xảy ra vào ngày 15.2.2003, sau khi M.U đã bị Arsenal đánh bại với tỷ số 2-0 và “đá văng” ra khỏi FA Cup mùa giải 2002-2003 tại sân nhà Old Trafford. Chính điều này đã khiến HLV Alex Ferguson (khi đó đang còn dẫn dắt M.U) cảm thấy vô cùng tức giận.

Trong cơn nóng giận, Sir Alex đã đá một chiếc giày nằm ở sàn nhà vào mặt Beckham khiến anh bị rách một đường khá sâu ở phía cuối hàng lông mày trái. Ngay sau đó, anh đã đứng lên và lao về phía Sir Alex với ý định “ăn thua đủ” với ông thầy của mình. Nhưng rất may, cả 2 người đồng đội của anh là tiền vệ Ryan Giggs và hậu vệ Gary Neville đã kịp thời can ngăn.

img

Sau khi bị đá chiếc giày vào mặt, Beckham đã nổi nóng và định đánh Sir Alex.

Beckham đã miêu tả rất chi tiết lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó trong cuốn tự truyện của mình. Theo đó, ngay sau khi bước vào phòng thay đồ, Sir Alex đã lên tiếng “nhiếc móc” đối với cựu tiền vệ 39 tuổi vì cho rằng chính anh là người có lỗi nặng nhất trong việc để Arsenal ghi bàn thắng thứ 2.

Về phần mình, Beckham lại cho rằng, có hơn 6 người có lỗi trong pha bóng đó. Chính vì vậy, cựu tiền vệ của M.U đã bị Sir Alex chỉ trích đã không chịu nghe lời chỉ dạy của ông.

“Tôi cảm thấy đau nhói nơi mắt trái của tôi, nơi đã bị chiếc giày văng vào. Tôi sờ lên trán và thấy có máu nơi cuối chân mày. Tôi đã im lặng, rồi lau vết máu đó đi”. Tôi đã nổi nóng mà lao vào Sir Alex như một tên điên trong các bộ phim gangster. Nhưng rất may là Giggs và sau đó là Neville đã ngăn tôi lại – Trích lời Beckham trong cuốn tự truyện My Side.

Ngoài ra, Beckham cũng cho biết, cơn giận của anh đã kéo dài hơn 1 phút trước khi được đưa vào phòng điều trị ở tại sân Old Trafford để may vết thương.

Được biết, khi Beckham rời khỏi phòng điều trị, Sir Alex đã đợi ngay ngoài cửa phòng và nói lời xin lỗi đối với cậu học trò cưng của mình. Tuy nhiên, chàng tiền vệ điển trai của M.U đã im lặng bước qua mặt ông thầy.

Kể từ đây, mối quan hệ của Beckham và Sir Alex đã xuất hiện những vết rạn nứt lớn và nó chính thức vỡ tan sau khi M.U để thua 2-6 trước West Ham cách đó chưa đầy 1 tháng. Thậm chí, cựu tiền vệ 39 tuổi từng có ý định giải nghệ ngay sau đó. Tuy nhiên, khi nhận được lời khuyên từ mẹ của mình là bà Sandra, Becks đã quyết định tiếp tục chơi bóng.

img

 

Beckham và Sir Alex vui vẻ cùng nhau xem trận đấu giữa Chelsea và Paris Saint-Germain.

Đến mùa hè năm 2003, Beckham đã chuyển đến thi đấu cho Real Madrid theo bản hợp đồng trị giá 23 triệu bảng. Tuy nhiên, tình cảm của anh dành cho M.U và sự kính trọng Sir Alex vẫn chưa bao giờ phai cạn. Mới đây, ông bố 4 con và cựu HLV của M.U còn rất vui vẻ khi cùng nhau xem trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Chelsea trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem