Sốc: Ban tổ chức tố Hoa hậu vay tiền y tá mua áo ngực

Thứ ba, ngày 09/09/2014 07:23 AM (GMT+7)
Trong danh sách “Những lời nói dối của May Myat Noe”, BTC cho rằng May không xứng làm hoa hậu quốc tế vì “không vượt qua được khác biệt về văn hóa và tình cảm”.
Bình luận 0

Ngày 2.9, May Myat Noe - người bị ban tổ chức Miss Asia Pacific tước vương miện từ 26.8 - gây xôn xao khi tổ chức họp báo tại thành phố Yangon. Người đẹp đến từ Myanmar yêu cầu BTC xin lỗi, đồng thời bác bỏ cáo cuộc cô phẫu thuật thẩm mỹ bằng tiền nhà tài trợ. May đã chiến thắng ngôi vị Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương hôm 31.5.

Ngày 6.9, Miss Asia Pacific đã phản biện lại những tố cáo từ phía May ở cuộc họp báo. Thông cáo báo chí có hẳn một danh sách với tiêu đề “Những lời nói dối của May Myat Noe”. May đã khẳng định cô quay một bộ phim thương mại mà không được trả tiền cát-xê, nhưng BTC cho biết, cô bỏ túi khoảng 20 - 30 triệu won.

img

May Myat Noe bị tước vương miện sau 3 tháng đăng quang.

Đối với tuyên bố của Noe cho rằng mình bị ép làm phẫu thuật thẩm mỹ, BTC giải bày: “Cô ấy đã quay về nước từ bệnh viện, cầm theo chiếc vương miện. Cô ấy nói dối khi bảo mình bị cưỡng ép phải phẫu thuật, trong khi có giấy cam kết phẫu thuật có chữ ký của cô và mẹ cô”.

BTC cuộc thi phủ nhận cáo buộc bắt hoa hậu đi tiếp đại gia để có tiền sản xuất album. Tuy nhiên, họ không giải thích thêm về vấn đề này. Thay vào đó, thông cáo đính kèm lịch trình chi tiết của May từ ngày 19.8 - ngày cô và mẹ hạ cánh xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc - cho tới ngày 2.9, khi May tổ chức họp báo. May đến Hàn để gặp gỡ người của BTC, bàn bạc về kế hoạch lăng xê cô thành ca sĩ Kpop.

img

Hình ảnh tố cáo May "dao kéo" ngực đầu tiên từ BTC.

Lịch trình mô tả kĩ việc BTC tiếp đãi May như thế nào, gặp gỡ những ai, và ghi chép cả tiền bữa ăn mà BTC chi trả. Theo đó, trong ngày 19/8, “BTC đã tìm kiếm một bệnh viện để làm phẫu thuật nâng ngực vì cô ấy muốn”. Ngày 20/8, May thực hiện ca “dao kéo” ở bệnh viện chuyên chỉnh sửa sắc đẹp ở Songjeong. BTC gửi 100.000 won cho y tá để đề phòng May có việc cần mua sắm.

Đến ngày 23.8, May gọi điện cho BTC, đòi mua áo ngực mới trị giá 18.000 won, và đòi cung cấp tiền ăn cho cô. BTC đồng ý và đề nghị cô chờ thêm 2 ngày vì lúc đó là cuối tuần. Ngày 24/8, người đẹp 18 tuổi mượn tiền của y tá 2 lần để tự đi mua áo ngực và mua thức ăn.

img

May và mẹ gặp gỡ bác sĩ thẩm mỹ để bàn bạc.

BTC và May đã tranh cãi về vấn đề này. BTC nói với cô: “Lẽ ra cô cần giữ lấy lòng tự trọng của một người thắng giải cuộc thi của chúng tôi. Chúng tôi thật sự không hiểu được cô. Mẹ của cô có đủ tiền để tạm thời trang trải cho mấy nhu cầu đó chứ?”

Hai bên cũng không tìm được tiếng nói chung, vì May đòi ở cùng mẹ cô trong vòng 3 tháng tiếp theo để đảm bảo BTC thực hiện đúng lời hứa. Trong khi đó, BTC lại sắp xếp lịch trình và bạn phòng khác cho May - gồm Diana Starkova, Hoa hậu năm 2011, và Klishima, Á hậu 2 năm 2013 chuẩn bị tới Hàn Quốc để tham gia các hoạt động cùng Miss Asia Pacific.

img

May nghỉ ngơi trong phòng bệnh sau ca phẫu thuật nâng ngực.

Ngày 26.8, BTC quyết định gửi thư tước vương miện vì “cô không phù hợp làm Hoa hậu quốc tế”, khi cư xử “ích kỷ”, “không vượt qua được khác biệt về văn hóa và tình cảm”. Ngày 27.8, May và mẹ tự ý rời khỏi bệnh viện và bay về Myanmar, cầm theo vương miện và dải băng Hoa hậu, thậm chí chưa kịp tháo chỉ chỗ phẫu thuật.

(Theo Tiin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem