Sợ vía

Thứ sáu, ngày 19/07/2013 18:54 PM (GMT+7)
Xưa, bên Tàu có Vua Tuyên Vương mê đá gà, sai Kỷ Sảnh nuôi gà cho vua đá. Được 10 hôm, vua hỏi, Kỷ Sảnh thưa: - Chưa được. Gà hăng lắm. Chưa thấy gà khác đã muốn đá rồi!
Bình luận 0
Mười hôm nữa, vua lại hỏi. Kỷ Sảnh thưa: - Chưa được. Gà còn hơi hăng...
Mười hôm nữa, vua lại hỏi. Kỷ Sảnh thưa: - Được rồi! Gà bây giờ, trông như gà gỗ mà thực, có đủ các ngón hay. Gà khác trông thấy nó cũng đủ sợ, phải lùi chạy ngay!
Mấy lần đem gà ra đá thử đều y lời Kỷ Sảnh, vua cả mừng, cho mang gà qua một sòng bạc quận Tân Phú, nước Việt, để đá ăn tiền. Đến nơi, "cáp độ" xong, thả gà ra chưa kịp đá thì gà của Kỷ Sảnh... thua non, sợ hãi lùi chạy ngay. Vua mất toi tiền độ.
Về nước, vua trách Kỷ Sảnh bán độ, Kỷ Sảnh thưa:
- Không phải gà dở, mà vì ở sòng có treo cái mão tướng công an, nên nó sợ nó chạy.
- Ta không tin có chuyện ấy, chẳng qua bọn chủ sòng đem mão tướng ra hù thôi. Nhưng ta nghe họ đang điều tra xem mão của ai, vì sao để ở đó, có kết quả chưa?
- Tâu, chưa. Nhưng gà này khôn lắm, thoáng thấy cái vía của mão cấp tướng là nó chạy rồi.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem