Số phận những đứa trẻ lai ở khu đèn đỏ nổi tiếng Philippines

Lê Nguyên (theo Guangming) Thứ bảy, ngày 21/03/2015 10:29 AM (GMT+7)
Không được cha thừa nhận, những đứa trẻ nơi đây ngay từ khi sinh đã bắt đầu một cuộc sống khổ sở, nghèo đói.
Bình luận 0

Thành phố Angeles ở Philippines từ lâu đã trở thành một trong những khu đèn đỏ lớn nhất ở Đông Nam Á. Vốn là một quốc gia Công Giáo, Philippines có luật cấm phá thai, do đó, hàng ngàn trẻ em tại đây là con lai được sinh ra mà chỉ có mẹ.

Những đứa trẻ này là sản phẩm của những cô gái bán hoa và khách du lịch nước ngoài mà nhiều người trong số họ đến với Angeles chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Hầu hết trẻ em ở đây chưa bao giờ thấy cha mình và phải sống cuộc sống khổ sở, nghèo đói từ khi được sinh ra.  

img

Ảnh chụp trong một quán bar, một địa điểm khiêu vũ và tập trung gái mại dâm ở Angeles, Philippines.img

Cậu bé Tristan 5 tuổi có cha là một người đàn ông lai Mỹ - Úc, người đã gặp mẹ của Tristan - Jennifer trong một lần lần đi bar và hai người xảy ra quan hệ. Nhưng cô bé cậu bé này chỉ nhìn thấy cha mình vỏn vẹn một lần, khi tròn 1 tháng tuổi.
img

 Cô bé Azumi hai tuổi và mẹ Angelica 25 tuổi của cô đang sống tại một trung tâm giúp đỡ phụ nữ đã từng mua bán tình dục. Cha của Azumi tên là Ralf, một người Đức 50 tuổi. Ông không bao giờ thừa nhận Azumi là con gái mình hay đồng ý thử nghiệm AND để xác định quan hệ cha con.img

Grace, một gái mại dâm đã gặp du khách người Úc, Max tám năm trước đây và đã sinh ra Peter, một cậu nhóc kháu khỉnh. May mắn hơn những đứa trẻ khác, Peter được Max, người cha đã 78 tuổi ký giấy khai sinh, giúp cậu bé có quốc tích Úc và mua một ngôi nhà cho hai mẹ con. Trong hình, Grace đang cho các phóng viên xem ảnh của Peter và cha của mình chụp trong một chuyến thăm 5 năm trước.img

Peter đang học tại một trường tiểu học địa phương với 50 học sinh, trong đó có 4 trẻ em có dòng máu lai Úc.
img

 Robert, 18 tháng tuổi đang xem tivi với mẹ của mình, Mylene, một gái mại dâm 37 tuổi. Mylene đã gặp cha của Robert, một doanh nhân người Mỹ tại một quán bar, hai người phát sinh quan hệ và Mylene đã mang thai. Sau khi biết chuyện, người đàn ông kia chỉ gửi cho Mylene một món tiền nhỏ.img

Francine, 7 tuổi, sống trong một căn phòng nhỏ hơn 70m2 với mẹ, năm người anh chị em, ông ngoại, dì và hai con của người dì. Francine chưa bao giờ nhìn thấy người cha quốc tịch Úc của cô. Người đó đã ngừng liên lạc với mẹ của cô bé khi anh ta nghe nói rằng mẹ của Francine đã mang thai.img

Nelcy, một gái mại dâm đã gặp Frank, một người Na Uy sống ở Philippines trong một lần tới bar trong khu đèn đỏ cách đây 10 năm.  Frank 60 tuổi, đã kết hôn nhưng là một khách thường xuyên của những quán bar đèn đỏ. Tuy nhiên Nelcy không thể liên lạc được với Frank sau khi cô mang thai. Hiện cậu nhóc Renz sống với mẹ và các anh em khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem