Siu Black “sống lại” sau 10 ngày không ăn uống

Yến Thanh Chủ nhật, ngày 29/10/2023 19:05 PM (GMT+7)
Mới đây, ca sĩ Siu Black đã xuất hiện tại The Khang Show - chương trình do MC Nguyên Khang sản xuất, phát sóng vào 21h thứ 7 hàng tuần. Tại đây, chị chia sẻ về những thăng trầm từng trải qua, cũng như sự an yên trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại.
Bình luận 0

Chia sẻ với MC Nguyên Khang, Siu Black cho biết chị từng có giai đoạn suy sụp tới mức nghĩ mình không thể tiếp tục sống: "Khi đó, tôi giống như một người điên, không thể giao tiếp hay trò chuyện. Khi trở về Đắk Lắk, tôi thu mình trong một góc phòng, kéo rèm tối mịt, không để ánh sáng lọt vào. Tôi sợ tất cả".

Rơi vào khủng hoảng, suốt 10 ngày Siu Black không thể ăn uống, dù được chị gái tận tình chăm sóc. "Chị cứ bón cho tôi ăn là tôi lại bị ói, truyền nước vào thì máu chảy ra ngược. Đã có lúc tôi nghĩ mình không vượt qua được, chị hai tôi cũng vậy. Khi định bỏ mặc mình cho số phận, bỗng tôi mơ thấy mẹ. Trong giấc mơ, mẹ hiện về bảo tôi: "Con không được theo mẹ, con phải nghĩ tới con của con, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó". Tỉnh dậy, tôi gọi chị hai và nói: "Chị ơi, em muốn ăn cháo". Chị vừa nấu cháo cho tôi ăn vừa khóc. Ăn được 2 muỗng, thấy mình không bị ói nữa, tôi biết mình sống lại rồi".

Siu Black kể lại giấc mơ kỳ lạ khiến chị hồi sinh sau 10 ngày không ăn uống - Ảnh 1.

Ca sĩ Siu Black. (Ảnh: FBNV)

Là một người lạc quan, mạnh mẽ, Siu Black cho biết chị từng cảm thấy khó hiểu khi nhiều người chọn giải pháp tiêu cực: "Tôi đã nghĩ tại sao họ lại làm thế, cho đến khi mình đụng vào mình mới biết nguyên nhân họ bế tắc tới như vậy. Sau một thời gian rất dài, gần 10 năm, tôi mới thoát ra được. Tôi từng mất giọng, không thể cất tiếng hát".

Sau biến cố, Siu Black không ở lại TP.HCM mà chọn về hẳn Đắk Lắk sinh sống. Chị bảo: "Tại TP.HCM, tôi không có ai ở bên cạnh, cảm giác đó rất khủng khiếp. Về tới nhà, tôi có người thân, họ lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Đương nhiên không phải tôi không có bạn bè, nhưng gia đình là thứ không thể thay thế và so sánh được".

Hiện tại, Siu Black cùng chồng nuôi lợn để trang trải kinh tế. Chị khoe "ông xã có tay nuôi heo rất hợp, có con lên tới hơn 1 tạ". Khi quay lại sống cùng nhau, hai vợ chồng bàn bạc cùng nhau làm ăn, vừa ổn định cuộc sống, vừa có thể hỗ trợ con cháu.

Siu Black kể lại giấc mơ kỳ lạ khiến chị hồi sinh sau 10 ngày không ăn uống - Ảnh 2.

Siu Black và Nguyên Khang tại chương trình "The Khang Show". (Ảnh: NSX)

Nói về mối tình với ông xã điển trai, Siu Black kể họ gặp nhau tại Campuchia, khi cùng đoàn văn nghệ - thể thao của Đắk Lắk sang tham gia một chương trình giao lưu: "Tôi không biết bóng chuyền là gì, nhưng có diễn viên múa trong đoàn rủ đi xem, rồi nhờ tôi chuyển lời với một cầu thủ trong đội bóng. Tôi cũng xuống sân nói giúp cô ấy, ai dè lúc về, người đó tới đoàn tìm tôi nhiều lần, nói thương tôi. Thậm chí anh theo tôi về tận nhà. Dần dần, tôi cũng rung động và đồng ý" - Siu Black chia sẻ.

Sau những đổ vỡ, chồng chị trở về và được Siu Black đồng ý nối lại mối duyên xưa. "Bây giờ tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi ở với nhau, có thể làm đám cưới trong nhà thờ, đúng với tâm nguyện của chị hai trước khi chị qua đời. Tôi nhớ chị đã dặn tôi: "Em lấy thì lấy chồng cũ, không thì ở vậy thôi cho đỡ vất vả".

Trong chương trình, Siu Black cũng thổ lộ niềm vui khi được công chúng đón nhận màn tái xuất tại gameshow Vietnam Idol. "Tôi trở về với ngôi nhà xưa, với chương trình tôi từng tâm huyết. Khi nghe các thí sinh ca hát, tôi nhận thấy họ có tài năng, nhưng sự máu lửa, nội lực giọng hát thì chưa thấy. Nếu là tôi tôi sẽ lấy người xấu hơn nhưng hát hay hơn. Dù sao tôi cũng rất vui khi Vietnam Idol trở lại".

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Nữ ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc Em muốn sống bên anh trọn đời, Ly cafe ban mê, Đôi mắt Pleiky... Chị từng vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng, trước khi từ TP.HCM trở về quê sinh sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem