Sir Alex chê Mancini dại khờ

Thứ bảy, ngày 05/01/2013 06:22 AM (GMT+7)
Cứ mỗi khi "hàng xóm" Man City gặp chuyện là có vẻ như Sir Alex của M.U lại...hả hê. Ở cuộc họp báo hôm nay, vị HLV này không quên bình luận vụ thầy trò suýt tẩn nhau ở Man xanh.
Bình luận 0

HLV Alex Ferguson không chê người đồng nghiệp trẻ Roberto Mancini hành xử nóng nẩy với học trò. Ông cũng chẳng trách Balotelli ngỗ ngược không chịu nhịn thầy.

Vị HLV người Scotland chê Mancino và Man City dại khờ, không ngăn cản cánh paparazzi tiếp cận sân tập. Đề rồi lĩnh hậu quả khi những hình ảnh, thông tin vụ đụng độ giữa Mancini và chân sút Balotelli bị lọt ra ngoài. 

img
Sir Alex có vẻ hả hê với "tai nạn" của thầy trò Man City.

Theo Sir Alex, nếu Man City và Mancini cẩn thận hơn với cánh thợ săn ảnh thì vụ việc vừa qua chỉ dừng lại ở phạm vi phòng thay đồ chứ không thể đến mức mà cả thế giới được biết như hiện tại. 

"Man City có thể ngăn chặn được cánh săn ảnh tiếp cận sân tập. Nhưng tôi chắc rằng họ đã không làm như vậy.

Bóng đá có nhiều chuyện thị phi. Cánh săn ảnh muốn moi móc chúng để tung ra bên ngoài. Khi đó, bạn sẽ không thể kiểm soát được những tấm ảnh, thông tin sẽ đi đến đâu. Điều này gây khó khăn cho cả HLV và cầu thủ.

Tôi được biết, ở một số đội bóng lớn như Real Madrid, họ tuyệt đối không cho phép cánh thợ săn ảnh tiếp cận sân tập. Một số đội bóng khác cũng cách ly khu vực chiến thuật với giới truyền thông.

Với M.U, chúng tôi may mắn là có thể kiểm soát được điều này. Thình thoảng, cũng có một vài người tìm cách tiếp cận sân tập nhưng chúng tôi đã ngăn cản thành công", Sir Alex tiếp lời.

Theo Thể thao văn hóa
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem