"SHB.Đà Nẵng đã ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc"

Song Minh Chủ nhật, ngày 06/08/2023 15:40 PM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhìn nhận với việc để thua đội khách SLNA 0-1 ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023, SHB.Đà Nẵng đã chạm tay vào tấm vé rớt hạng Nhất QG 2024.
Bình luận 0

"SHB.Đà Nẵng mất quyền tự quyết"

Trước khi bước vào vòng 4 giai đoạn 2 nhóm B đua trụ hạng V.League 2023, SHB.Đà Nẵng vẫn còn quyền tự quyết. Chỉ cần thắng, thậm chí hoà đội khách SLNA, SHB.Đà Nẵng vẫn sẽ có cơ hội quyết định số phận ở trận đấu cuối cùng của mùa giải làm khách của Khánh Hoà chiều 11/8.

"SHB.Đà Nẵng đã ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc" - Ảnh 1.

SHB.Đà Nẵng (áo cam) đã để thua đội khách SLNA 0-1 ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023, qua đó mất quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: VPF

Nhưng cuối cùng thì 1 điểm thầy trò HLV Phạm Minh Đức cũng không có nổi khi chấp nhận thua 0-1 trước đội khách đến từ xứ Nghệ vốn đã hết mục tiêu phấn đấu (?!). Kết quả này cộng với việc hai đội bóng cùng nằm trong tốp đua trụ hạng là TP.HCM (thắng chủ nhà HAGL 1-0), B.Bình Dương (thắng đội khách Khánh Hoà 3-0), đã đưa SHB.Đà Nẵng (11 điểm/17 trận, hiệu số bàn thắng-thua là -10) xuống vị trí đội sổ.

Trận đấu nhiều người tin sẽ là trận "chung kết ngược" của mùa giải trên sân Thống Nhất chiều 11/8 giữa chủ nhà TP.HCM (14 điểm, hiệu số -11), B.Bình Dương (14 điểm, hiệu số -4) hoá ra chỉ còn ý nghĩa... "giao hữu".

Bởi chỉ cần hoà, hai đội TP.HCM và B.Bình Dương sẽ "cầm tay nhau" trụ hạng mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu giữa Khánh Hoà - SHB.Đà Nẵng.

"Bị đẩy vào thế mất quyền tự quyết, "ngàn cân treo sợi tóc" như lúc này, tôi nghĩ SHB.Đà Nẵng chỉ còn biết tự trách mình.

Trên lý thuyết, cuộc đua trụ hạng vẫn chưa hạ màn nhưng với tôi, mọi thứ đã khép lại với đội bóng sông Hàn", BLV Ngô Quang Tùng nhận định.

Chỉ còn một cửa để SHB.Đà Nẵng trụ hạng là họ phải thắng Khánh Hoà, đồng thời chờ đợi trận đấu trên sân Thống Nhất có kết quả thắng-thua với kết quả đủ để SHB.Đà Nẵng có thể hơn đội thua trên sân Thống Nhất về hiệu số:

"TP.HCM có ưu thế sân nhà và họ sẽ không để sảy chân trước B.Bình Dương. Trong khi đó, B.Bình Dương cũng hiểu họ chỉ cần một kết quả hoà là trụ hạng", BLV Quang Tùng nhìn nhận cơ hội trụ hạng của SHB.Đà Nẵng gần như đã hết!

Kết cục cựu vô địch V.League 2023 gần như chắc chắn sẽ xuống hạng Nhất QG thi đấu ở mùa giải 2024 khiến nhiều người bất ngờ.

Cần nhớ, sau khi bị đẩy vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng V.League 2022, sang mùa giải năm nay, SHB.Đà Nẵng cũng đã có sự đầu tư lực lượng với sự xuất hiện của các ngoại binh chất lượng như chân sút cựu tuyển thủ U20, U23 Australia Nicholas John Olsen - người đã ghi 5 bàn sau 11 lần ra sân trong màu áo Sài Gòn FC ở V.League 202; Rodrigo Dias -người từng có thời gian chơi bóng tại CLB Quảng Nam và khẳng định được năng lực trên hàng công CLB Nam Định ở V.League 2021, 2022; trung vệ 26 tuổi người Brazil Mauricio Pinto. Trước khi tới SHB.Đà Nẵng, Mauricio Pinto chơi bóng ở Lithuania trong màu áo CLB Banga. Xa hơn nữa Pinto khoác áo Operario FC ở quê nhà Brazil.

Nội binh của SHB.Đà Nẵng cũng khá tốt với những tài năng trẻ như Đình Duy, Phi Hoàng, bên cạnh các "đàn anh" dày dạn kinh nghiệm, từng "có số" trong màu áo các đội tuyển quốc gia như hậu vệ Hoàng Quảng, Lương Duy Cương, tiền vệ Nguyên Sa, Văn Long, Anh Tuấn, Ngọc Toàn, Minh Tâm, Giang Trần Quách Tân, Hà Minh Tuấn...

Cuối giai đoạn 1 V.League 2023, khi HLV Phạm Minh Đức lên thay HLV Phan Thanh Hùng kể từ vòng 11 hồi đầu tháng 6, SHB.Đà Nẵng cũng có sự bổ sung hai ngoại binh chất lượng là tiền đạo người Brazil Lucao (đang chơi hay ở CLB Hà Nội nhưng đã được "điều chuyển" tới sông Hàn) và cựu tiền vệ U23 Australia, Brandon James Wilson (thay Rodrigo và Olsen).

SHB.Đà Nẵng chơi không tệ trong những ngày đầu dưới thời HLV Phạm Minh Đức khi hoà 2 (hoà B.Bình Dương 1-1 vòng 11; hoà Hải Phòng 0-0 vòng 12) và thắng 1 (thắng CAHN 1-0 vòng 13).

Nhưng sang giai đoạn 2, SHB.Đà Nẵng chỉ có thêm 1 điểm sau trận hoà B.Bình Dương 0-0 và thua liền 3 trận cùng tỷ số 0-1 trước TP.HCM, HAGL và mới đây nhất là SLNA.

"Trước trận đấu với SLNA, tôi không nghĩ đội bóng của mình sẽ thua. Tôi nói các cầu thủ trận này chỉ có một đường thắng để trụ hạng. Có lẽ vì khao khát thắng quá nên cầu thủ bị tâm lý đè nặng, căng cứng.

Bây giờ, SHB.Đà Nẵng chỉ còn biết cố gắng ghi bàn, chiến thắng trước Khánh Hoà ở trận cuối và chờ đợi kết quả trận TP.HCM và B.Bình Dương", HLV Phạm Minh Đức vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu giúp SHB.Đà Nẵng trụ hạng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem