Sau lời xin lỗi của giám đốc Nhã Nam, tác giả Trần Thu Hà quyết định dừng hợp tác

Yến Thanh Thứ năm, ngày 18/04/2024 14:20 PM (GMT+7)
Trần Thu Hà - tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng dành cho những người làm cha mẹ quyết định dừng hợp tác với NXB Nhã Nam sau lời xin lỗi của giám đốc Nguyễn Nhật Anh.
Bình luận 0

Tác giả Trần Thu Hà: Lời xin lỗi của giám đốc Nhã Nam không có sự hối lỗi

Rạng sáng 18/4, sau nhiều ngày tin đồn về việc "quấy rối nhân viên nữ" lan truyền trên mạng xã hội, ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã gửi lời xin lỗi tới nhân viên, đồng nghiệp, bạn bè, đối tác và độc giả thông qua trang Fanpage chính thức của công ty.

Tuy nhiên, động thái này một lần nữa "thổi bùng" cuộc khủng hoảng của Nhã Nam. Mới đây nhất, tác giả Trần Thu Hà đã tuyên bố dừng hợp tác với nhà xuất bản này ở cuốn sách Buông tay để con bay. Chị cho biết, đây là hợp đồng sách nói và được ký cùng bên thứ ba, do đó quá trình trao đổi đang diễn ra. "Lúc này tôi và Xu (con gái tác giả - PV) đang viết 2 cuốn sách mới về ba mẹ và con tuổi teen, chúng tôi sẽ không xuất bản tại Nhã Nam. Tôi sẽ tìm một nhà xuất bản khác" - Trần Thu Hà khẳng định.

Sau lời xin lỗi của giám đốc Nhã Nam, tác giả Trần Thu Hà quyết định dừng hợp tác- Ảnh 1.

Tác giả Trần Thu Hà - người nổi tiếng với các cuốn sách "Con nghĩ đi, mẹ không biết", "Buông tay để con bay" và "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc". (Ảnh: FBNV)

Tác giả nổi tiếng với tên gọi thân mật Mẹ Xu Xim cũng đưa ra lý do cho sự chấm dứt này: "Tôi xin đứng vào phía của những người chống lại quấy rối tình dục. Mấy ngày qua, khi trao đổi với anh Giang Đặng, tôi thú thực là tôi cũng từng là nạn nhân của quấy rối tình dục khi tôi học lớp 6, rồi khi đi học đại học, mà hình như còn sớm hơn nữa. Tôi rất khó khăn khi phải kể lại, tôi chưa sẵn sàng. Cứ đụng tới đề tài này là tôi bị khựng lại. Tôi không viết được..."

Tác giả Trần Thu Hà cũng cho biết thêm chị đã từng đi tham vấn, trị liệu tâm lý ở nhiều nơi khác nhau, các chuyên gia tâm lý đều đưa ra phỏng đoán về một tuổi thơ không bình yên. "Có vẻ như nó đã đau tới mức não tôi đã tự động xóa sạch nó đi. Tôi không thể nào nhớ được về những kỷ niệm ngày nhỏ. Tất cả chỉ là một màn sương mờ đục rất buồn, rất lẻ loi và bất lực. Nó gây ra nhiều di chứng khó chữa cho cuộc sống của tôi tới tận hôm nay". 

Trần Thu Hà khẳng định chị lên tiếng vì tương lai của hai cô con gái. "Tại việt Nam, đã và đang có rất nhiều nạn nhân của nạn quấy rối và xâm hại tình dục. Tôi biết rất khó để đo đạc tính đếm những tổn thương của nạn nhân, bởi mất mát của nạn nhân quá lớn và quá mơ hồ, đó là mất danh dự. Tổn thương không chỉ ở hiện tại, tổn thương phần lớn sẽ diễn ra ở tương lai, và diễn ra từ bên trong nạn nhân, khi chính họ cứ thường tự kết tội mình và tự phá hủy cuộc đời mình".

Sau lời xin lỗi của giám đốc Nhã Nam, tác giả Trần Thu Hà quyết định dừng hợp tác- Ảnh 2.

Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam Nguyễn Nhật Anh. (Ảnh: FBNV)

Nói về phát ngôn giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam Nguyễn Nhật Anh vừa đưa ra, tác giả Trần Thu Hà nhận định đó là một lời xin lỗi không mang tính hối lỗi và có xu hướng tiếp tục đổ lỗi cho nạn nhân.

Trong khi đó, PV Dân Việt đã liên hệ với tác giả Đặng Hoàng Giang sau khi lời xin lỗi của giám đốc Nguyễn Nhật Anh được công bố. Anh cho biết tạm thời mình chưa có gì bổ sung, sẽ thông báo với báo chí khi có thông tin mới. Dân Việt cũng đã liên hệ với bộ phận truyền thông của Nhã Nam nhưng chưa nhận được hồi đáp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem