Sách tham khảo

  • (Dân Việt) - Ngày 22.3, Trung tâm Khuyến học Phía Nam chính thức giới thiệu đến bạn đọc cả nước bộ sách tham khảo “Cấu trúc đề thi và phương pháp giải” gồm 6 cuốn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh được biên soạn trong gần 2 năm với sự tham gia của hơn 20 tác giả có thâm niên trong công tác nghiên cứu và giảng dạy.
  • Sách của Pháp có cờ Pháp, sách Mỹ cờ Mỹ, sách Trung Quốc cờ Trung Quốc là điều bình thường. Nhưng cuốn sách lại không ghi là sách dịch và tuyên bố là được soạn phù hợp với chương trình của Bộ GD&ĐT nên mới gây bức xúc trong dư luận.
  • Dân Việt - Chiều 6.3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã có công văn gửi các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố về việc thu hồi bộ sách “Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ”.
  • (Dân Việt) - Ông Võ Văn Hiệp - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Tiền Giang cho biết, dự trữ đủ các thiết bị, tập vở, văn phòng phẩm, sách tham khảo cho học sinh và giáo viên trong năm học mới 2012-2013.
  • (Dân Việt) - Ví dụ, phần trả lời cho một câu hỏi trong sach tham khảo có ghi: “Đồng bằng sông Hồng không có các nhà máy thủy điện vì... thiếu lao động”. Quả là hết sức vô lý và buồn cười.
  • "Cô giáo cho bài tập về nhà, con lên mạng, tra Google về Hồ Gươm, thấy câu nào hay thì ghi lại rồi dàn thành bài văn, chứ con đã ra Hà Nội lần nào đâu mà được đến Hồ Gươm...”.
  • Đầu năm học này, chị Mai ở Cầu Giấy, Hà Nội phải đi mua mất 6 quyển sách Bài tập lịch sử mới đúng quyển cô con gái, đang học lớp 6, cần.
  • (Dân Việt) - Lần đầu tiên, Bộ GDĐT đã tổ chức lấy ý kiến chuyên gia về thực trạng tham nhũng trong giáo dục và lắng nghe ý kiến để giải quyết.
  • “Thằng An nhà chị năm nay lên cấp hai rồi. Lần sau cậu mợ có về thì mua hộ chị cái cặp học sinh cho cháu nhé. À, nhân tiện mua luôn cho cháu vài quyển sách tham khảo. Để chị liệt kê đã. Hết bao nhiêu anh chị thanh toán sau”.
  • (Dân Việt) - Nhiều ngày qua, dư luận Khánh Hòa bất bình chuyện câu 3 đề thi môn văn tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua nhầm tên tác giả của câu: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.