Ra 2 quyết định khiến SLNA thua ngược, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải nói gì?

Nhật Ánh Thứ hai, ngày 01/08/2022 14:47 PM (GMT+7)
Rút thẻ đỏ trực tiếp với Olaha vì nhận định ngoại binh SLNA đánh nguội nguy hiểm, sau đó lại thổi phạt đền đối với tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Thái Bá Sang, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải khẳng định, 2 quyết định này của mình là công tâm.
Bình luận 0

Trận cầu tâm điểm vòng 10 V.League 2022 giữa CLB SLNA vs Hà Nội FC được điều khiển bởi trọng tài quê Hải Phòng - Nguyễn Mạnh Hải. Ông đã có 2 quyết định gây bất lợi cho SLNA và khiến đội khách nhận trận thua ngược, dù sớm ghi bàn thắng dẫn trước do công của Michael Olaha.

Ở tình huống đầu tiên, ngoại binh Olaha bên phía SLNA giơ củi chỏ lên cao trong pha tranh chấp với Đậu Văn Toàn bên phía Hà Nội FC. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải xác định cầu thủ đội khách đánh nguội nên không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp. 3 phút sau, "vị vua áo đen" này tiếp tục thổi phạt đền khi Thái Bá Sang chạm bóng bằng tay trong vòng cấm địa. Hà Nội FC có bàn gỡ hòa do công Vladimir Siladi, sau đó Nguyễn Thành Chung hạ gục thủ môn Văn Hoàng của SLNA và giúp Hà Nội FC trong thế chơi hơn người có chiến thắng chung cuộc 2-1.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải nói gì khi bị CĐV công kích trên mạng xã hội? - Ảnh 1.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải bắt chính trong trận đấu giữa CLB Hà Nội - SLNA (Ảnh: Cao Oanh).

Sau khi trận đấu khép lại, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã nhận phải làn sóng chỉ trích từ phía CĐV SLNA. Thậm chí, nhiều người vào "tấn công" trang facebook cá nhân của "vị vua áo đen" này, khiến ông phải tạm khóa facebook. Phóng viên Dân Việt đã liên lạc với trọng tài Nguyễn Mạnh Hải để lắng nghe chia sẻ của ông về 2 tình huống "cắt còi" gây tranh cãi trong trận Hà Nội FC vs SLNA cũng như việc ông bị các CĐV quá khích phản ứng, tấn công trang cá nhân...

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải khẳng định, việc mình truất quyền thi đấu của Olaha và rồi cho Hà Nội FC hưởng phạt đền khi Thái Bá Sang để bóng chạm tay trong vòng 16m50 đều là những quyết định công tâm. "Tôi rất tự tin vào 2 quyết định của mình. Tình huống đó tôi ở rất gần, trước khi Olaha nhảy lên chơi bóng có liếc nhìn Đậu Văn Toàn ở tầm cao, sau đó đánh mạnh cẳng tay vào mặt Đậu Văn Toàn. Tôi không do dự rút ngay thẻ đỏ vì hành vi bạo lực đó", trọng tài Nguyễn Mạnh Hải nhấn mạnh.

Về việc các CĐV SLNA bức xúc, tấn công trang facebook cá nhân của mình, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho biết, ông hiểu sự tức giận của các CĐV đội khách, nhưng một lần nữa nhấn mạnh, mình đưa ra các quyết định hoàn toàn công tâm.

"Từ sau trận đấu hôm qua, rất nhiều CĐV của Nghệ An vào bình luận và nhắn tin thiếu văn hoá. Tôi biết họ là những CĐV rất yêu đội bóng và chỉ muốn đội bóng của mình giành chiến thắng. NMH xứ Nghệ yêu đội bóng đến mức không cần biết đúng sai. Thực sự, CĐV không làm nghề trọng tài, không hiểu sâu về luật nên việc họ không chấp nhận 2 quyết định của tôi là chuyện bình thường. Bản thân tôi, từ xưa tới giờ luôn công tâm, tôi biết rằng cầu thủ đi đá bóng cũng sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực từ dư luận", vị trọng tài người Hải Phòng nói tiếp.

"Tôi luôn cố gắng hết mình để cuộc chơi được công bằng và chính xác nhất bằng khả năng của mình vì Việt Nam chưa có VAR, nên đôi lúc khó khăn cho trọng tài khi gặp phải nhiều tình huống khó đoán".

Nói về việc HLV Nguyễn Huy Hoàng có thể sẽ làm đơn khiếu nại trọng tài về tình huống cầu thủ Olaha phải nhận thẻ đỏ và Thái Bá Sang bị thổi phạt đền, ông Hải nhấn mạnh: "Theo tôi, làm đơn khiếu nại là quyền của đội bóng. Tôi hi vọng BHL CLB SLNA được xem đầy đủ các góc quay, được các chuyên gia phân tích kĩ cho 2 tình huống để họ yên tâm về công tác trọng tài".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem