• Cuộc sống hiện đại nơi phố thị tiện dụng kể ra cũng có cái sướng thật đấy. Mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, vào phòng thì máy lạnh máy ấm, ra đường bọc kín trong lớp “nin ra” bảo vệ. Muốn ăn gì, chơi gì đều có sẵn, thức ăn ê hề ngoài chợ, nhà hàng khách sạn, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí mọc lên như nấm. Sướng vậy mà, sao bằng một góc vườn xưa quê nghèo lam lũ. 
  • Chữa nói lắp của con tạo thành thói quen nói bình thường lưu loát không phải ngày một ngày hai mà đòi hỏi phải qua nhiều tháng, thậm chí lâu hơn nữa.
  • "Hôm nay thật là buồn, N hơi quá đáng nên mình mới định chia tay cuộc đời, nhưng sao càng ngần ngày đó mình càng sợ hãi và lo lắng, chỉ có khi nào mình gặp chuyện buồn mình mới có cơ hội ra đi mà thôi..."