Quảng Nam: Cả nhà bị chém đến nhập viện

Thứ năm, ngày 21/03/2013 11:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một gia đình bốn người đã bị côn đồ chémđến phải nhập viện. Hiện đã có ba trường hợp xuất hiện, còn một bệnh nhân vẫn đang được theo dõi, nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Bình luận 0

Ngày 21.3, Bác sĩ Trương Văn Sự, Trưởng khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết thông tin trên.

Theo hồ sơ bệnh án, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16.3, khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bốn bệnh nhân tên là, Lê Trung Kỳ (48 tuổi), Lê Trung Tuấn (29 tuổi), Lê Trung Kiên (27 tuổi, cả ba là cha con ruột) và Lê Trung Thái (SN 1984, là chú ruột của Lê Trung Kiên. Cả bốn người đều trú tại thôn Hòa Bình (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). 4 người này nhập viên trong tình trạng bị chém, chấn thương nhiều nơi.

 img
Anh Kiên đang kể lại sự việc cả nhà bị nhóm côn đồ chém trọng thương với phóng viên.

Trong đó Lê Trung Kiên bị bị chém gần như đứt cánh tay trái, vai trái cũng bị chém với vết thương 15cm. Qua hơn 2 giờ đồng hồ mổ nối lại gân, xương tay đến nay cánh tay của Kiên đã hồi phục, máu khô, cử động được, hiện vẫn còn theo dõi tại bệnh viện. Còn ba bệnh nhân là Kỳ, Tuấn, Thái bị chém trọng thương ở đầu, tay, chân, mỗi vết thương phải khâu 5 mũi, hiện đã xuất viện - Bác sỹ Sự cho biết.

Tiếp xúc với phóng viên Dân Việt, anh Kiên kể lại: “Sự việc xảy ra là do anh Tuấn (anh trai của Kiên), có mua một số dụng cụ máy vi tính của một người tên Thành (trú ở phường An Xuân, TP.Tam Kỳ), nhưng thiếu nợ khoảng vài triệu, anh Tuấn có cam kết với anh Thành là ngày 30.4 sẽ trả.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, vào khoảng 18 giờ ngày 16.3, anh Tuấn đang lưu thông trên đường đoạn cống Phú Thọ, đường Phan Châu Trinh, TP.Tam Kỳ, bị một nhóm côn đồ do tên Cường Thế Dụ, Lở, Lực Năng…, chặn lại đánh trọng thương, sau đó anh Tuấn về kể lại sự việc với gia đình mình.

img 
Cánh tay trái của anh Kiên bị nhóm côn đồ chem gần như đứt lìa, đã được nối lại kịp thời, vai cũng chém và phải khâu 15 mũi. Hện anh vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện - ảnh chụp sáng ngày 21.3

Sau khi nghe tin, ba cha con gồm ông Kỳ, Tuấn, Kiên và chú ruột là Thái, đi ba chiếc xe máy xuống nhà Cường Thế Dụ nhằm mục đích hỏi xem vì sao lại đánh anh Tuấn và để hòa giải. Nhưng tại đây không có Cường Thế Dụ ở nhà, nên cả bốn người lên xe về đến quán café 3G, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ. Khoảng 21 giờ 30 phút, có một nhóm khoảng 30 người do Cường Thế Dụ cầm đầu, chặn xe của bốn người này rồi dùng mã táu chém tới tấp.

Khi Kiên giơ tay lên đỡ thì anh bị chém gần đứt lìa cánh tay trái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem