Quan Tâm
-
Có nhiều người hay hỏi ông rằng: “Bác là giáo sư hay nhà thơ ạ?”. Ông chỉ cười: “Tôi là người nông dân thực thụ”.
-
Dưới góc độ vừa là một nhà giáo, vừa là phụ huynh học sinh, mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam - chị Phan Hồ Điệp chia sẻ: "Sợ nhất là khi cô còn đang chưa tan lớp, phụ huynh chạy nhào đến, giúi vội vàng cho cô cái phong bì".
-
Cao hơn cả tình yêu và trách nhiệm của một người gieo chữ, cô giáo người Ca Dong Đinh Thị Thiết (SN 1983, Trường Tiểu học Sơn Liên, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) còn chia sẻ số tiền lương ít ỏi để nuôi dưỡng các học trò nghèo - những đứa trẻ bị bỏ rơi.
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ tại Hà Nội và Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh.
-
Một phụ huynh vừa đưa lên trang Facebook của mình bảng thông báo của một trường mầm non tư thục: "trong dịp 20-11, nhà trường xin không nhận tất cả các loại quà, dù là bất cứ hình thức nào".
-
Hòm thư Điều em muốn nói mới xuất hiện trong vòng 2 ngày, cô giáo chủ nhiệm đã liên tiếp nhận được “tâm thư” học trò gửi đến. Biết bao nhiêu đề nghị hồn nhiên khiến cô giáo không thể không bật cười.
-
"Phiên bản trong SGK cũ trích nguyên một đoạn của bài thơ vào. Tôi cho rằng đoạn trích này có những từ ngữ dùng khá gượng ép. Ví như khập khiễng khập khà, bước chân quá khó. Câu đó giống câu nói hơn là thơ", GS.TS Nguyễn Minh Thuyết nói.
-
Bài văn về bà của học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Hải Phòng khiến dân mạng thích thú.
-
Định cư ở Hàn Quốc gần 10 năm, chị Đặng Thuỳ Liên - Giám đốc Công ty May mặc Seong Min chưa có nhiều cơ hội đóng góp cho quê hương. Trở về Việt Nam lần này, chị đã cùng Báo NTNN tặng hơn 400 đôi ủng, tất, khăn ấm cho học sinh nghèo huyện Phù Yên, Sơn La.
-
Từ trung tâm huyện Mường Khương (Lào Cai) đi theo con đường mới mở vào Tả Gia Khâu, chúng tôi gặp bên dốc cao ngôi nhà 4 gian mái lợp fibrô xi măng đã lên màu rêu mốc. Đó là nơi sinh sống của 5 thầy cô giáo cắm tại điểm Trường Tiểu học xã Dìn Chin.