Quán quân Nhật Thủy: "Có những sự đố kị, ghen ghét trong cuộc thi Vietnam Idol"

Huy Hoàng (Dòng đời) Thứ tư, ngày 08/10/2014 06:27 AM (GMT+7)
Sau thành công và giành giải quán quân từ Cuộc thi Vietnam Idol 2013, cô gái đến từ Nam Định đã có những chia sẻ về cuộc sống, về âm nhạc với Dòng Đời. 
Bình luận 0

Những lời tâm sự rất thật thà, chân thành của cô gái này đã phần nào khiến cô trở nên dễ gần hơn: “Em đã từng biết một số người ghen ghét với sự nổi tiếng của mình và quay ra đố kỵ mình. Thậm chí họ sẵn sàng vùi dập, tạo scandal để hãm hại mình. Vì thế em nghĩ mình không thể tùy tiện, cẩu thả trong mọi sinh hoạt được”.

Sau một thời gian dài ngồi trên vinh quang và “nhâm nhi” hạnh phúc đó, Nhật Thủy cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi như thế nào?

- Em cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi, cụ thể công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Trước khi đăng quang, thời gian rỗi nhiều nên ngoài chuyện ở gần và chăm sóc cho bố mẹ, chính bản thân em cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và đi chơi. Nhưng bây giờ, thời gian nghỉ ngơi rất ít, thậm chí thời gian để chăm sóc bố mẹ cũng không có. Em được mời đi diễn nhiều hơn, tần suất tham gia các chương trình truyền hình cũng tăng lên.

Bạn bè em cũng quen nhiều hơn, đặc biệt là quen nhiều người trong giới showbiz hơn. Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt, bên cạnh được biết nhiều người, có nhiều mối quan hệ trong giới showbiz, thì em cũng cảm thấy đây là một môi trường rất phức tạp. Mỗi lời mình nói ra, mỗi hành động mình làm đều cần phải thận trọng.

Em đã từng biết một số người đã không thích sự nổi tiếng của mình và quay ra ghen ghét, đố kỵ mình. Thậm chí họ sẵn sàng vùi dập, tạo scandal giả để hãm hại, nên em nghĩ mình không thể tùy tiện, cẩu thả trong mọi sinh hoạt được.

img

Nói như vậy Nhật Thủy có cảm thấy hối hận, hay bị stress khi gánh trên vai trách nhiệm của một quán quân Vietnam Idol, là người của công chúng?

- Stress thì có, nhưng bảo là hối hận thì không. Bởi em cũng tự xác định đây là nghiệp của mình, mình không thể né tránh được và rồi ai ở trong môi trường showbiz cũng đều bị như vậy. Nên thời gian dần qua, em cũng cảm thấy quen. Hơn nữa, trong cuộc sống mình còn có quá nhiều thứ phải lo toan, khi em mới bước chân vào con đường nghệ thuật, ước mơ lớn vẫn còn ở phía trước. Vì vậy mà những sự ghen ghét, hãm hại, vùi dập kia, khi mình cho là những điều không đáng phải suy nghĩ, đáng phải quan tâm thì tự khắc cũng không để tâm đến nữa.

Bản thân em cũng nghĩ, mình không làm điều gì sai trái, không phạm pháp, mình chỉ biết âm nhạc, lao động nghệ thuật thì cũng không có gì mình phải ân hận hay sợ hãi. 

Nhật Thủy đã phải đối diện với những sự ganh ghét, đố kỵ, thậm chí là cả hãm hại ra sao và cách giải quyết như thế nào?

- Chia sẻ thật với chị, em mới bước chân vào showbiz nên cũng chưa vướng phải những scandal quá tệ. Nếu có cũng chỉ là những sự đố kỵ, ghen ghét của các bạn trong cuộc thi Vietnam Idol. Ví dụ sau khi em giành ngôi vị quán quân và có làm MV đưa lên các trang nhạc, những bạn không thích em đã vào comment chê bai, nói này nói nọ, thậm chí còn lập hẳn trang web anti-fan của em (lập hội những người ghét bỏ – PV). Đã có những lúc em cảm thấy chán nản thực sự. Nhưng khi tìm hiểu với những bài hát hot, những ca sĩ nổi tiếng đi trước thì cũng phải nhận không ít những lời chê bai, dè bỉu. Chính vì thế em thôi không còn thấy mệt mỏi với những thứ đó nữa, thay vào đó em lo luyện tập thanh nhạc cũng như đi học để bổ sung kiến thức và tập trung để trong tháng 9 này, em sẽ cho ra mắt abum đầu tay do nhạc sĩ Anh Quân đỡ đầu và sản xuất.

Album sẽ bao gồm những ca khúc yêu thích trong cuộc thi Vietnam Idol. Ngoài ra còn có những ca khúc mới của các nhạc sĩ trẻ mà em đã mua bản quyền. Đây sẽ là album em giành tặng những khán giả yêu mến mình. Kinh phí làm album cũng chính là những nỗ lực tích cóp dành dụm của em trong những ngày tháng đi hát sau khi giành giải quán quân Vietnam Idol 2013.

 Em mới bước chân vào showbiz nên cũng chưa vướng phải những scandal quá tệ. Nếu có cũng chỉ là những sự đố kỵ, ghen ghét của các bạn trong cuộc thi Vietnam Idol.

Được biết ngay sau khi bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2013, Nhật Thủy đã chọn nhạc sĩ Anh Quân – một trong những giám khảo của cuộc thi - làm người đỡ đầu và hướng dẫn cho mình trong sự nghiệp âm nhạc. Vậy lý do nào Nhật Thủy lại chọn Anh Quân?

- Thời gian đầu, em cũng rất lo lắng và hoang mang khi mình không biết sẽ chọn hướng, cũng như hình ảnh nào cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau đấy em suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng mình chưa đủ kinh nghiệm cũng như hiểu biết để lựa chọn cho mình con đường âm nhạc. 

Vì vậy, lý do em chọn nhạc sĩ Anh Quân bởi anh là người có kiến thức, cũng như là người có kinh nghiệm trong sản xuất âm nhạc. Nhìn từ sự thành công của ca sĩ Mỹ Linh sẽ thấy được sự chuyên nghiệp trong nghề nghiệp. Những thành quả của nhạc sĩ Anh Quân làm đều thể hiện sự bền bỉ, kiên trì chứ không theo kiểu nổi tiếng trong chớp nhoáng trên thị trường âm nhạc và sau đó mất tích. Hình ảnh ca sĩ Mỹ Linh chính là hình ảnh em muốn hướng tới trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Lý do cuối cùng khi em chọn về với nhạc sĩ Anh Quân, em nghĩ đó là chữ duyên. Ở bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu không có duyên chắc khó có thể hợp tác, làm việc cùng nhau. Em rất may mắn khi được gặp gỡ, hợp tác với vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân – Mỹ Linh. Cả 2 rất tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các ca sĩ trẻ, chứ không áp đặt như nhiều nghệ sĩ khác.

Cũng gần một năm Nhật Thủy mới ra mắt khán giả album đầu tay, Nhật Thủy không lo sợ khán giả lãng quên mình?

- Thực ra trong thời gian này, em đang chuẩn bị cho album đầu tay nên em ít xuất hiện. Em nghĩ đây cũng là chuyện bình thường, bởi như ca sĩ đàn chị Uyên Linh khi vừa bước ra từ cuộc thi, chị ấy cũng đâu đã ra mắt được ngay sản phẩm âm nhạc. Phải mất mấy năm, chị ấy mới có liveshow của riêng mình, mà liveshow này cũng là do Công ty Mỹ Thanh tổ chức trong chuỗi In the spotlight. Vậy nên em nghĩ rất khó, không dễ gì cho một ca sĩ vừa bước ra từ cuộc thi có thể làm ngay sản phẩm âm nhạc cũng như giữ tên tuổi của mình thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu, trên truyền thông.

Theo em, với một ca sĩ điều quan trọng là tính bền bỉ, đường dài, kiểu như đường xa mới biết ngựa hay. Nếu cứ nổi ào ào theo kiểu như một quả pháo nổ bùm lúc đó, nhưng sau đấy chẳng ai nhớ quả pháo ấy nổ lúc nào, ở đâu, hoặc đến tiếng pháo họ cũng quên.

Một lý do nữa khiến em chậm ra album, bởi việc mua bản quyền các ca khúc không hề rẻ. Trong khi kinh tế gia đình em không khá giả như nhiều các ca sĩ trẻ. Em tự lập, đi trên chính đôi chân của mình, hay nói vui là không có đại gia nào “chống lưng”, tất cả đều do em đi hát tích cóp tiền để làm album. 

Nếu thẳng thắn nhìn nhận về bản thân, Nhật Thủy thấy mình còn thiếu điều gì cũng như đã, đang có điều gì?

- (Cười). Nhiều lúc ngồi nghĩ em cũng tự thấy, sao mình chân không dài thêm tí nữa, mặt không khả ái hơn tý nữa. Rồi, sao ông trời không cho mình có chất giọng cao hơn, dày hơn một chút thì có phải quá tuyệt vời không, (cười).

Bởi bây giờ đối với một ca sĩ, nhan sắc rất quan trọng, có hiệu ứng rất tốt cho nghề ca sĩ. Tuy nhiên, sau rồi em cũng tự an ủi, ông trời không cho ai tất cả, xã hội này, không có ai là toàn mỹ, hoàn thiện được. Nếu giả dụ giờ ông trời cho mình xinh quá, hát hay quá biết đâu cuộc sống của mình lại không được bình thản như bây giờ. Cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ, trong khi con người lại quá nhiều tham vọng.

- Cảm ơn Nhật Thủy và chúc bạn thành công với album đầu tay của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem