Quần áo cũ
-
Là người đầu tiên làm lớn, trồng cam quy mô hàng hóa trên đất đồi núi dốc ở xã vùng cao Thu Cúc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) trên diện tích rộng hơn 2ha, lão nông Nguyễn Minh Định giờ đây hái trái ngọt "đều như vắt tranh", mang về doanh thu tiền tỷ mỗi năm.
-
“Mùa đông, nhiều học sinh vẫn phải mang chiếc áo mỏng chống chọi với cái rét để đến lớp. Không ít lần cô giáo cắm bản phải vận động phụ huynh góp củi để đốt lửa ở trong lớp giúp học sinh bớt lạnh”.
-
Những quần áo cũ với nhiều người thành phố là đồ thừa không còn sử dụng nhưng với người khó khăn lại là thời trang ấm áp.
-
Hầu hết các ngành hàng, đặc biệt các sản phẩm có giá trị cao như đồ gia dụng, thiết bị điện tử và không thiết yếu đều giảm từ 4% - 14% so với trung bình sức mua cả năm…
-
Ông Phan Thanh Xuân, 52 tuổi, vừa được tỉnh Bình Định thưởng 106 triệu đồng vì lai dắt, bảo vệ tàu sắt vô chủ trôi dạt trên biển.
-
Chủ hộ, nơi xảy ra hiện tượng cháy bất thường cho biết, lửa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào kể cả ngày lẫn đêm, trong gia đình có người cháu bị cháy quần áo tính đến nay đã 12 lần.
-
Quần áo cũ ngày càng trở nên phổ biến và chiếm thị phần ngày càng lớn trên thị trường thời trang tại châu Âu.
-
Có những chiếc váy còn khá mới giá bán chỉ 90.000 đồng. Nhờ đặc trưng "ngon bổ rẻ", đa dạng mẫu mã, các loại quần áo cũ ở chợ Đông Tác (Hà Nội) vẫn được nhiều bạn trẻ chọn mua.
-
Ở Huế, hoạt động mua bán quần áo, vật dụng cũ- người dân thường gọi là “hàng bành”, “đồ sida”- diễn ra rất sôi động không thua gì các thành phố lớn. Kinh doanh đồ bành giúp rất nhiều người nơi đây “hái ra tiền”.
-
Có tổng cộng 71 bao tải lớn chứa quần áo cũ xếp hoàn toàn trong hầm, một số bao bị rách vỡ.