Quận 12
-
Căn nhà lầu đang hoàn thiện bất ngờ sập nát tầng một, khối 3 tầng còn lại sụp nguyên xuống mặt đất và đè lên căn nhà bên cạnh. Hơn chục người may mắn thoát nạn.
-
“Các cơ sở sản xuất phân bón tới đây sẽ phải đạt 14 tiêu chí như năng lực sản xuất, điều kiện sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quốc gia, chủ các cơ sở phải công bố hợp quy… mới được cấp phép cho sản xuất”. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương).
-
Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Huỳnh Văn Hận (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, trú quận 12) để điều tra về hành vi giết người. Án mạng xảy ra tại một phòng trọ ở khu phố 3, phường Thạnh Xuân (quận 12). Nạn nhân là Nguyễn Hoàng Kim Yến (23 tuổi, vợ Hận).
-
Điều tra bước đầu cho thấy nhiều khả năng công nhân xưởng sản xuất phân bón bất cẩn trong khi sử dụng bếp gas gần kho chứa hóa chất là nguyên nhân gây nên vụ nổ tang thương.
-
Liên quan đến vụ nổ tang thương xảy ra ở quận 12, TP.HCM chiều 17.10 làm 3 người chết, cơ quan chức năng đã làm rõ nhiều thông tin về vụ nổ. Bên cạnh đó, nhiều dấu hiệu tại hiện trường cho thấy chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất Đặng Huỳnh có dấu hiệu vi phạm...
-
Khoảng 500kg hoá chất được cơ quan chức năng thu giữ khi khám nghiệm hiện trường. Đây được xác định là hoá chất dùng để sản xuất phân bón, nhưng được xác định cũng là thành phần hoá chất cơ bản để chế chất gây nổ.
-
Nhiều mảnh thi thể nghi là của 2 nạn nhân mất tích được tìm thấy cách xa hiện trường vụ nổ. Cơ quan chức năng cũng chính thức vào cuộc khám nghiệm hiện trường.
-
Đến khuya 17.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích trong vụ nổ rung chuyển một góc TP.HCM.
-
Vụ nổ làm 1 người thiệt mạng. Nạn nhân là Nguyễn thị Cẩm Tú, sinh năm 1995, HKTT: tỉnh Đồng Tháp, qua đời tại bệnh viện 175. Chị Tú là cháu của ông Hải, làm công nhân tại cơ sở, báo cáo khẩn gửi UBND TP.HCM của UBND Quận 12 vào tối 17.10.
-
Anh Sơn cho biết, sau tiếng nổ thì nghe mùi khét lẹt như mùi thuốc súng kèm theo một cột khói cao bốc lên trời. Anh Sơn chạy lại xem thì thấy một khối thịt bay vèo, mà theo anh là mảnh thịt từ cơ thể người văng ra xa.