Phu trầm
-
Đoàn người "ngậm ngải tìm trầm" xuyên quốc gia, họ đã đào tận gốc trốc tận rễ các giá trị rừng quý, vượt qua các cuộc rượt đuổi và bắn hạ, qua các án tù và số tiền chuộc đắt đỏ nhiều người vi phạm đã phải bán cả nhà cửa. Vậy, tại sao hàng cấm họ có được, lại "vượt biên" về Việt Nam được?
-
Quả thật là ngậm ngải tìm trầm từ thượng cổ đến giờ, vẫn là nghề đánh cược mạng sống của mình với sơn lam chướng khí, với thủy hỏa đạo tặc để có đường miếng cơm manh áo, phục vụ thú chơi sa hoa đôi khi rất mù quáng của giới nhà giàu.
-
Những câu chuyện đau lòng về "phu tìm trầm" đánh cược mạng sống xuyên quốc gia lần đầu được kể trên Dân Việt.
-
Ngày 21.11, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm vụ "ăn chặn" kỳ nam của phu trầm, do bị cáo Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, SN 1968, trú 164 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) kháng cáo kêu oan.
-
Ngoài chống chọi với khắc nghiệt của núi rừng, phu trầm ở Khánh Hòa còn đối mặt với lằn ranh sinh tử trong các cuộc xung đột để được địa bàn khai thác.
-
Sáng nay (4.9), tại TAND tỉnh Quảng Trị, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành theo đơn kháng cáo của cả hai bị cáo. Khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều bật khóc nức nở, xin tha thứ, giảm nhẹ hình phạt.
-
Khi được nói lời sau cùng, hai kẻ giết người máu lạnh Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành đều bật khóc nức nở, xin tha thứ, giảm nhẹ hình phạt.
-
Ngày 4.9 tới, tại Quảng Trị, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm án tử hình cho 2 người đã trực tiếp sát hại 5 phu trầm.
-
“Thành và Công phải nhận hình phạt thích đáng, nhưng nỗi đau của gia đình tôi cũng như người thân của các phu trầm khác không biết bao giờ mới nguôi ngoai...”, mẹ một nạn nhân chia sẻ trong nước mắt.
-
Sáng nay (30.5), TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử Hồ Văn Thành (40 tuổi) và Hồ Văn Công (39 tuổi) về 4 tội danh: Giết người, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Kết thúc phiên tòa, 2 bị cáo đã bị tuyên án tử hình.