Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt

Bùi My Thứ sáu, ngày 02/02/2024 12:38 PM (GMT+7)
Ngày 23 tháng Chạp, người dân Hạ Long nô nức đi thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời. Tuy nhiên cá chép vừa thả xuống đã bơi lờ đờ trong nước, rồi chết nổi lềnh bềnh do... nước lợ.
Bình luận 0

Sáng 2/2 (tức 23 tháng Chạp năm Qúy Mão), sau khi làm lễ tiễn ông Công, ông Táo chầu trời, nhiều người dân đến hồ điều hòa Yết Kiêu (phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để phóng sinh cá chép. Tuy nhiên, cá chép vừa thả xuống đã có dấu hiệu lờ đờ, chết nổi trên mặt hồ điều hòa.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 1.

Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, ông Công ông Táo sẽ cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình để báo cáo lại tất cả việc làm của con người trong một năm. Ảnh: Bùi My N

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, người dân đã ra một số bể, hồ cảnh quan trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để thả cá chép. Ảnh: Bùi My

Theo người dân, nước trong hồ điều hòa Yết Kiêu là nước từ trên các đồi chảy xuống, kết hợp nước biển dâng lên chảy vào, nên cá nước ngọt không thể sống trong hồ.

Một người dân phường Yết Kiêu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, hồ điều hòa Yết Kiêu là hồ nước lợ nên dù cá chép khỏe mạnh, nhưng cũng chỉ sống được khoảng mấy tiếng là chết, nổi lềnh phềnh trên mặt hồ.

Từ hôm qua, các lực lượng đã được huy động đến đây để vớt cá chép chết, thu gom rác thải do người dân đổ xuống hồ. Năm nay số lượng người dân thả cá ở hồ điều hòa Yết Kiêu đã giảm đáng kể so với năm ngoái.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 3.

Tuy nhiên, nhiều người lại phóng sinh cá chép xuống hồ nước điều hòa Yết Kiêu (phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vốn là hồ nước lợ, khiến cá chết hàng loạt. Thậm chí có người còn ném cá chép từ trên cao xuống hồ để phóng sinh trong ngày ông Công ông Táo. Ảnh: Bùi My

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 4.

Nước hồ đổi màu đen kịt do người dân đổ bát hương xuống hồ điều hòa Yết Kiêu. Ảnh: Bùi My

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 5.

Hồ điều hòa Yết Kiêu là hồ nước lợ, cá chép chỉ thoi thóp, rồi chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Ảnh: Bùi My

"Năm nào tôi cũng đi vớt cá chép chết ở hồ điều hòa Yết Kiêu, nhắc họ bên này thì họ lại sang bên kia hồ thả cá. Có những người nghe góp ý thì mang cá đi nơi khác thả, nhưng nhiều người cứ tiện là thả xuống" - người này cho biết.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 6.

Mỗi dịp ông Công ông Táo hằng năm, người dân khu vực quanh hồ điều hòa Yết Kiêu lại túc trực thay phiên nhau để vớt xác cá chép và nhắc nhở người dân nên tìm hồ nước ngọt để thả cá. Ảnh: Bùi My

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 7.

Từ sớm, người dân đã ra quân làm vệ sinh môi trường, vớt cá chết nổi trên mặt hồ điều hòa Yết Kiêu. Ảnh: Bùi My

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 8.

Cá vàng chết ngay sau khi thả xuống hồ điều hòa Yết Kiêu. Ảnh: Bùi My

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 9.

Nhiều người được nhắc nhở liền tìm nơi khác để thả cá. Ảnh: Bùi My

"Hôm qua có người phóng sinh 3 con cá chép rất to, chắc phải khoảng 1,2kg/con xuống hồ này, nhưng cũng chỉ bơi vài vòng rồi chết. Chúng tôi lại phải nhanh chóng vớt lên, không thì sẽ bốc mùi hôi thối lắm" - chị Vũ Thị Toản (nhân viên Công ty Judenco) cho hay.

Chứng kiến cảnh tượng người dân thi nhau thả cá xuống hồ điều hòa Yết Kiêu, chị Nguyễn Ngọc Hân (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: "Dù nhiều người góp ý không thả cá chép xuống hồ Yết Kiêu nhưng một số người không chịu nghe, vẫn thả cá xuống khiến cá chép chỉ bơi được vài vòng, rồi ngửa bụng chết hàng loạt".

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 10.

Công nhân vệ sinh phải thu dọn chân hương do người dân thả xuống hồ điều hòa Yết Kiêu. Ảnh: Bùi My

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, nhiều người đã chọn phóng sinh cá chép tại một số bể, hồ cảnh quan có nước ngọt ở Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh, công viên hoa Hạ Long, đền thờ Đức vua Lê Thánh Tông, moong y tế Hà Lầm...

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 11.

Nhiều người khác thả cá chép trong hồ cảnh quan tại Công viên hoa Hạ Long. Ảnh: Bùi My

Phóng sinh cá chép tiễn ông Công ông Táo xuống hồ nước lợ bị chết hàng loạt- Ảnh 12.

Đàn cá mới được phóng sinh sáng nay tại bể cảnh quan của Công viên hoa Hạ Long. Ảnh: Bùi My

"Tôi thả cá chép ở bể cảnh quan của Công viên hoa Hạ Long được mấy năm nay rồi. Thả cá chép ở đây có tỷ lệ sống cao hơn. Qua đợt rét cuối năm, nếu cá chép sống được thì cá chép bơi thành hàng đàn trong bể đẹp lắm" - ông Bùi Văn Thi (phường Hồng Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem