“Pháo đài” làng xã

Thứ tư, ngày 14/09/2011 06:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nom thấy anh lạ mặt nào mò vào làng mình “cưa” gái là ngứa mắt kinh lên. Chỉ muốn cho mấy cái mặt ấy dăm cục gạch.
Bình luận 0

Nghe mấy thằng thanh niên xóm tôi bàn vụng với nhau như thế, đám ông Tí, Mão, Dậu sôi nổi hẳn lên. Ông Mão bảo:

- Lũ chúng mày dốt, để bọn trai làng khác nó ngang nhiên vào “cưa” gái làng mình mà cứ trợn mắt ra nhìn, không biết đường mà nhục. Như lũ chúng tao ngày xưa, đố anh nào dám bén mảng. Thằng nào mò đến, đánh cho nó chừa đi chứ lị.

- Chả cần phải đánh nó cũng phải sợ. Bác Mão còn nhớ ngày xưa anh em mình bắt cái tay Đông bên xóm Đoài làm cái trò mà mãi về sau hắn còn xấu hổ không dám mò sang làng mình không?

Ông Tí góp chuyện, bọn thanh niên khoái mê, bắt ông Tí kể, ông Tí khề khà: Cái lão Đông bên xóm Đoài ngày xưa muốn sang tán bà Mão. Hồi ấy mà gây sự đánh nhau là bị dân quân tóm cổ bắt đi vác đất đắp đê cả tháng, nghiêm lắm! Thế rồi tao nghĩ ra mẹo này: Bọn tao tóm được lão Đông đang lớ ngớ mò vào làng, lão ấy mặc cái áo bông lù xù, to tướng, nhưng bọn tao vẫn bắt nhét áo vào trong quần (thanh niên chúng mày gọi là “sơ vin” ấy) rồi lại đè ra xắn ống quần của lão ấy lên. Xong rồi, tao với ông Mão, mỗi người một bên xốc nách lão Đông đi qua, đi lại cửa nhà bà Mão hát nghêu ngao. Cả nhà bà Mão trông bộ dạng quái quỷ của lão ấy, tưởng lão ấy bị “chập mạch”. Thế là sau đận ấy, lão Đông ngượng, trốn tiệt không dám sang đây “tìm hiểu” nữa.

Đám trẻ nghe xong cười lăn lộn, xong một hồi, lũ trẻ nghệt mặt ra hỏi: Bây giờ chúng nó tán nhau bằng chat, bằng điện thoại di động, mấy thằng nó cứ đỗ xe máy đầu làng rồi gọi điện, mấy cô ả làng mình lại te tởn chạy ra. Tóm thế nào được chúng nó.

- Chúng mày ngu lắm! Ra tận nơi túm lấy chúng nó rồi tri hô lên là “trộm”. Chúng mày chẳng cần ra tay, dân làng kéo ra mỗi người một “thụi” là bọn ấy cũng đủ ươn người. Cần thì nhét cho nó cái bao tải lên xe, bảo đấy là tang vật đi ăn trộm chó.

Cái kế vặt của mấy ông già đâm lại được việc, khối anh thanh niên chỗ khác bị cả làng mò ra đánh sứt đầu mẻ trán vì bị tri hô là trộm chó, đánh xong, ai về nhà nấy, chả biết ma nào mà quy trách nhiệm.

Tối hôm nọ, nghe con gái về gọi gấp, ông Tí chạy vội ra đầu làng. Cả làng đang đuổi đánh anh chàng nào đấy, ông Tí lao vào gào to:

- Con rể tương lai của tôi đấy! Nó là Việt kiều, không phải là kẻ trộm đâu.

Mấy ông vác gậy xung quanh bảo: “Ai bảo ông thế, thấy bọn thanh niên hô là thằng này đi trộm chó mà. Kệ! Cứ đánh cho nó một mẻ đi bà con ơi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem