Phẫn nộ vì vụ chồng đốt vợ mang thai 4 tháng

Thứ tư, ngày 10/04/2013 12:21 PM (GMT+7)
Ngày 9.4, cảnh sát Nepal đã bắt giữ một người đàn ông tại ngoại ô thủ đô sau khi anh ta bị tình nghi giết chết chính người vợ đang mang thai của mình một cách dã man bằng cách đẩy cô vào một đống cỏ khô rồi châm lửa đốt.
Bình luận 0

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ chính người chồng và thông báo rằng vợ anh ta đã mất tích. Tuy nhiên khi cảnh sát tới hiện trường và họ đã phát hiện ra thi thể người phụ nữ và nghi ngờ nguyên nhân cái chết," ông Niraj Jha, giám đốc cảnh sát quận Morang phát biểu trước báo giới.

img
Biểu tình phản đối bạo lực đối với phụ nữ ở Ấn Độ (Nguồn: AFP)

Nạn nhân được xác minh là cô Maina Bardewa Bhitrikoti, 22 tuổi và đang mang thai 4 tháng. Sau khi xét nghiệm tử thi, cô Maina đã bị bỏng tới 50% và đã bị giết hại vào sáng sớm thứ Hai.

Tiết lộ với tờ báo "The Himalayan", mẹ ruột của nạn nhân đã lên kế hoạch thăm con gái mình và nói chuyện với cô về những "vấn đề gia đình".

Cặp đôi này đã kết hôn đơn hai năm và người chồng, Prithvi vừa trở về nhà sau 8 tháng làm việc tại Qatar.

Bạo lực đối với phụ nữ đã thu hút sự chú ý của công luận Nepal kể từ sau những cuộc biểu tình ở nước láng giềng có nhiều tương đồng về văn hóa Ấn Độ, phản đối vụ một nữ sinh viên bị hiếp dâm tàn bạo dẫn tới tử vong ở New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái.

"Những trường hợp bạo hành không phải là mới," Lily Thapa, phát ngôn viên của tổ chức hoạt động nhân quyền dành cho phụ nữ Nepal phát biểu. Lý giải cho lời phát biểu này, cô Lily cho biết đến bây giờ thì phụ nữ mới thực sự có quyền lên tiếng về những gì họ phải chịu đựng.

Một cuộc biểu tình đòi công lý cho các nạn nhân đã được tổ chức trong vòng 103 ngày liên tục ngay bên ngoài nơi ở của thủ tướng Nepal ở thủ đô Kathmandu.

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem