ông Nguyễn Thanh Chấn
-
Theo luật sư, về mặt đạo đức nghề nghiệp luật sư, nếu đi kêu oan, đi yêu cầu bồi thường oan sai mà thu đến 40 % tiền bồi thường thì đó là một con số quá lớn, không phù hợp với đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư.
-
“Một số trường hợp oan sai bị tuyên mức án tù cao như 20 năm, chung thân hoặc tử hình dù ít nhưng để xảy ra thì rất đáng tiếc” - ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội cho biết như vậy.
-
Gần 10 năm kêu oan ròng rã, hàng trăm lá đơn xếp thành chồng tại các cơ quan tố tụng, ông Chấn thụ án trong trại thấm thoắt cũng đã gần 10 năm... Gia đình kêu không phải ông Chấn giết người, vậy thì ai giết? Ai giết? Ai giết?... Chẳng lẽ hung thủ chui xuống đất sao?
-
Suốt 10 năm ấy, ông Chấn ngồi trong tù khổ đã đành, còn ở làng Me, gia đình ông cũng tủi nhục không kém - ra đường không dám ngẩng mặt lên, giỗ chạp trong họ không được đến dự, chịu bao ghẻ lạnh, oán hờn, con cái li tán, kinh tế suy sụp…
-
Vụ án oan hy hữu xảy ra với người nông dân Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) đã làm rúng động cả nước. Trong lịch sử tư pháp Việt Nam có lẽ chưa có ai đi tù oan lâu đến thế...
-
"Chúng ta đang xây dựng một Nhà nước văn minh, một Nhà nước văn minh phải là một Nhà nước lịch sự. Bất kỳ ai phạm lỗi với một cá nhân nào đó, họ còn xin lỗi trước" - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) phát biểu tranh luận tại phiên thảo luận về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 31.5.
-
Sau khi nhận số tiền bồi thường hơn 7 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, cuộc sống của gia đình không có gì thay đổi nhiều.
-
Thống kê của Bộ Tư pháp cho thấy năm 2015, ngân sách Nhà nước đã phải chi ra số tiền trên 42,5 tỷ đồng để bồi thường thiệt hại cho những người bị oan sai. Số tiền này sẽ còn nhảy vọt trong thời gian tới.
-
Nhân chứng mới liên quan đến vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị hủy quyết định bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ông Chấn, kèm theo đó là "bản tự thú" của ông Chấn.