Ôn thi đại học, teen vẫn... mê mẩn World Cup

Thứ ba, ngày 24/06/2014 13:22 PM (GMT+7)
World Cup thì 4 năm mới có 1 lần, còn Đại học năm nào cũng thi. Vậy thì, giữa 2 bên ấy bên nào nặng hơn?
Bình luận 0
Tranh thủ xem những đội mình thích

Ngày 12.6 vừa qua khi trái bóng World Cup chính thức lăn trên những sân cỏ của Brazil, nhiều sĩ tử đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại học đã nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Không xem thì tiếc vì 4 năm mới có 1 kỳ World Cup, nhưng xem thì bỏ bê chuyện ôn luyện cho kỳ thi trước mắt. Trước tình hình đó, các thí sinh phải đưa ra một chiến lược xem bóng hợp lý để vừa thỏa mãn đam mê vừa không bê trễ học hành.

Bạn Đặng Phúc Hiển (THPT Nguyễn Thượng Hiền) cho biết: "Năm nay mình không coi hết các trận mà chỉ quan tâm những đội mình yêu thích. Vừa cập nhật được tình hình các chân sút yêu thích lại hòa mình vào không khí bóng đá". Hiển cũng nói thêm rằng, bạn khá đau đầu trong việc sắp xếp thời gian hợp lý, tuy là sau khi học xong thì những trận đấu mới diễn ra nhưng chủ yếu là vào đêm khuya hoặc rạng sáng nên nếu xem sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe.

imgBạn Phúc Hiển (áo trắng) ưu tiên những đội mình thích để xem

Cũng chia sẻ về World Cup, Nguyễn Vân Quỳnh (THPT Nguyễn Thượng Hiền) tỏ ra khá buồn khi theo dõi hai trận đấu mờ nhạt của Tây Ban Nha. “Chủ yếu mình lướt sơ kết quả của các trận khác, ngoại trừ hai trận của Tây Ban Nha lúc 2h sáng, mình phải đặt báo thức dậy xem rồi ngủ lại, sáng đi học. Mình là fans ruột của họ mà thua rồi nên hơi buồn một tí”. Nhưng cô bạn này cũng xem đây là một dịp may để cô bạn tập trung ôn thi hơn, không cần thức khuya dậy sớm để xem nữa. Bởi cô bạn vẫn đặt việc học lên trên hết và không muốn kết quả trận đấu ảnh hưởng tinh thần của mình.

Còn theo Nguyễn Đình Minh Thắng (THPT Gia Định), bạn chỉ xem những trận của Anh và Đức và bạn cảm thấy rất mãn nhãn, giải trí. Bạn cho rằng trong giai đoạn chạy nước rút này, việc chủ yếu là xem lại kiến thức cũ nên để theo dõi World Cup không khó. Bạn tranh thủ học bài lúc trưa chiều, tối là thời gian dành cho đá bóng. Được biết, Thắng chọn ĐH Sư phạm cho kỳ thi Đại học năm nay.

Tiếc vì không dành hết 100% hứng khởi cho bóng đá

Tâm lí chung của những sĩ tử 96ers năm nay là tiếc nuối vì kỳ thi Đại học diễn ra đúng dịp World Cup. Bạn Trần Thị Xuân Hương (THTP Nguyễn Hiền) cho biết: “World Cup ngay mùa này thi là điều tiếc nuối lớn vì mình không thể dành hết 100% đam mê cho trái bóng tròn, nỗi lo thi cử quá lớn nên nếu có ngồi xem cũng không vui vẻ được".

Nguyễn Phạm Minh Hằng cũng có cùng ý kiến với Xuân Hương, dù rất yêu thích môn thể thao này nhưng nhiệm vụ thi ĐH đang ở trước mặt khiến cô bạn này không thể lơi là. "Việc học là chính nên không thể “đổ thừa” World Cup mà buông lơi việc học. Những trận khuya quá, mình chỉ xem một tí rồi ngủ chứ không thoả mãn sở thích mà ảnh hưởng việc học.

imgMinh Hằng cho rằng không nên “đổ thừa” World Cup để học hành sa sút

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là kỳ thi ĐH 2014 chính thức diễn ra. Hi vọng rằng các sĩ tử đang nước rút chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới sắp xếp thời gian hợp lý để có thể vừa ôn thi tốt vừa thỏa mãn được sở thích của mình.

(Theo Tiin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem