Núi thành

  • Trưa nay (14.7), tàu câu mực QNa91946-TS cùng 38 ngư dân Quảng Nam (trước đó bị Brunei bắt giữ) đã cập bến an toàn, sau gần một tuần được Brunei thả về.
  • Hôm nay (9.7), trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, tàu câu mực QNa91946 TS do ông Phạm Ngọc Viễn (ngụ thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng cùng với 38 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi bị phía Brunei bắt giữ gần 1 tháng qua, đã được thả tự do vào ngày 7.7.
  • Đầu giờ chiều nay (9.7), ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận với Dân Việt rằng, chiếc tàu cá lưới vây của một ngư dân địa phương bị lửa thiêu rụi hoàn toàn vào khoảng 1h sáng nay, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 4 tỷ đồng.
  • Khoảng 14h20 hôm nay (6.7), trên QL1A đoạn qua thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy, khiến 2 người đàn ông đi trên xe máy chết tại chỗ.
  • Khoảng 04 giờ sáng 28.6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đông Yên, xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã xảy ra vụ TNGT khiến 2 người bị thương nặng.
  • Những ngày đầu tháng 6.2014, chúng tôi về xã biển Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Không mấy khó khăn khi tìm ngư dân Huỳnh Văn Tạo (50 tuổi), bởi cả xã ai cũng biết ông là người bám biển dai dẳng nhất.
  • Gần 20 năm nuôi dê, anh Bùi Xuân (thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã có của ăn, của để, nuôi con ăn học đầy đủ.
  • "Hơn 25 năm đi biển Hoàng Sa, chưa có chuyến biển nào thất thu như chuyến này. Dù vậy, sau đợt nghỉ, chúng tôi sẽ vẫn trở lại Hoàng Sa…”.
  • Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Nam đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng Phan Như Sơn (SN 1993, trú tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) cho công an địa phương nơi đối tượng cư trú để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
  • Những ngư dân Việt Nam hiện diện ở Hoàng Sa lúc này luôn luôn phải đối mặt với sự quấy phá, hung hãn của những loại tàu giả dạng tàu cá của Trung Quốc. Nhưng ở họ, vượt lên tất cả sự hiểm nguy với tính mạng và tài sản của mình là lòng yêu nước...